VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   MỘT THỜI NHÁT GÁI... XA XƯA (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1627439)

troopy 05-19-2022 03:26

MỘT THỜI NHÁT GÁI... XA XƯA
 
1 Attachment(s)
Nh́n h́nh Alain Delon làm tui nhớ tới thời gian tui học lớp đêm ở Centre Culturel Français de Saigon, đường Đồn Đất, kế nhà thương Grall.
Tan lớp lúc 8 giờ tối , trong trường có pḥng chiếu phim Gratuit = Miễn phí cho những ai có Carte d'etudiant của trường được vô coi cùng với các Thầy Cô người Pháp - Chiếu tới 10 giờ tối.
Toàn là các phim của Pháp, nói tiếng Pháp, không có phụ đề để cho tụi tui tập nghe tiếng Pháp.
Khi nào coi bảng quảng cáo trước pḥng chiếu phim có Alain Delon - Jean Gabin - Jean Paul Belmondo đóng là tui không bỏ qua phim nào.
Đó là những phim loại Gangster = Cướp nhà băng có súng - Loại phim mà tui rất mê thích.
Các phim do Alain đóng 1 ḿnh hay với Jean Gabin như:
- La Tulipe noire
- Adieu l'ami
- La Piscine
- Borsalino
- Soleil rouge
- Deux Hommes dans la ville
- Mélodie en sous-sol
- Rocco et ses frères
Các phim của Jean Paul Belmondo như :
- Le Professionnel
- Cartouche
- Borsalino .
Sau khi trường chiếu xong là chừng vài tháng hay năm sau là các loại phim này đều có chiếu ở rạp Rex và Eden (có phụ đề tiếng Việt Nam)
Nói về các phim này sao nhớ Saigon trước 1975 quá các Anh Chị Em ơi.
Trường đó, có con nhỏ tui không nhớ tên, sắc đẹp trung b́nh, tóc kiểu " demi - garçon ", tướng hơi hơi bự con, trắng, có vẻ ngổ ngáo, chuyên môn mặc Jube, nó chạy chiếc Velo wap, khi nó đi học là có chiếc xe gắn máy Goebel chạy sau xe nó chừng 5, 10 mét, có 2 thằng rất bậm trợn xâm ḿnh chở đôi escord nó đi và tới giờ về là 2 thằng đó tới đón nó về.
Mấy thằng cùng lớp nói, nó là em gái của tay giang hồ khét tiếng ở Chợ Cầu Muối là Cung "Cô Bắc" -
Không thằng nào dám ḍm nó chứ đừng nói tới "cua" nó nên nó.... ế.... ngang xương...... h́́́.....
Lớp tui do cô giáo người Pháp rất đẹp dạy, lớp chỉ có chừng 20 nam nữ, lớp không có bàn dài như các trường trung học mà mỗi người có 1 ghế riêng, kéo ra là có 1 cái bửng để viết. Tui bỗng dưng phái con nhỏ cùng lớp tên là Dung với một thời nhác gái của tui như sau:
- Nhỏ Dung không đẹp mấy, rất có duyên, cười hiền và có 2 cái đồng tiền, nhỏ con, trắng, tóc ngang vai, quần tây, áo sơ mi trắng hay màu nhạt, b́nh thường rất b́nh thường, mấy nhỏ khác mặc Jupe
Tui canh me nhiều lần sau giờ tan học, thời đó rất an b́nh, thời early 60s mà - Thấy nhỏ Dung luôn đi bộ một ḿnh từ Hai Bà Trưng về hướng Bạch Đằng.
Tối đó 8 giờ tối tan lớp, tui bạo gan đi theo nhỏ Dung. Đèn đường vàng vọt, lâu lâu mới có 1 xe hơi chạy qua.
Con đường vắng tênh. Tui rề rề chiếc Velo solex, không nổ máy, đạp theo đuôi nhỏ.
Linh tính con gái hay sao mà lâu lâu nhỏ ḍm lại.
Khi nhỏ ḍm là tui run, máu bạo gan chạy đâu mất tiêu, tui làm bộ khum xuống như xe bị hư, nhỏ đi chầm chậm, tui cũng đẩy xe chầm chậm cách chừng 10 thước.
Bỗng dưng trời mưa lất phất, nhỏ đưa cuốn tập che tóc và đi chậm hơn.
Rồi cũng bỗng dưng nhà ai đó có bài Tôi Đưa Em Sang Sông, bài nổi tiếng thời đó, văng vẵng trên con đường vắng với đèn đường vàng úa và càng úa hơn v́ mưa càng nặng hạt. Nhỏ vừa đưa tập che tóc vừa đi lẹ như chạy. Tui đứng sững sờ có cảm giác như đưa em sang sông
***** Tôi Đưa Em Sang Sông *****
Mời nghe Phạm Đức Nghiă, một thành viên NTH, ḥa âm và ca
https://www.youtube.com/watch?v=8mgadnqoUxI
Tôi đi theo đuôi em , chiều xưa mưa rơi âm thầm
Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em
Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi theo
Chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi
Rồi thời gian lặng lẽ trôi,
Đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời
Mà đời em là ước mơ,
Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa.
Nàng đă thay một lối về, quên cả người trong gió mưa.
- Về sau khi tui lớn khôn, tui thấy ḿnh rất ngu ngơ và khờ khạo quá chừng, cổ thấy tui theo đuôi, cổ đi chầm chậm, là ư của cổ muốn tui.... tới... tới ..... Vậy mà tui sao tui run quá không dám tới làm quen.
Nay tui 73 tuổi, viết bài này tối nay, tui lại thích tui ngu ngơ và khờ khạo và nhát.... gái.... như năm xưa...!!!...

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 14:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04322 seconds with 9 queries