VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Băng tan trên đỉnh Everest để lộ nhiều sự thật "rợn người" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1232112)

vuitoichat 03-22-2019 09:25

Băng tan trên đỉnh Everest để lộ nhiều sự thật "rợn người"
 
3 Attachment(s)
Những người tổ chức thám hiểm đỉnh Everest đang phát hiện nhiều thi thể của những nhà leo núi xấu số trước đây, khi nhiệt độ cao khiến băng tan trên đỉnh núi cao nhất thế giới, do biến đổi khí hậu làm băng tan trên ngọn núi Everest đã hé lộ, sự thật kinh dị dần hé lộ: ngọn núi chứa đầy xác người.

Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hệ lụy trên Trái đất. Đại dương nóng lên cùng nồng độ acid tăng cao, thời tiết cực đoan hơn, băng hai cực tan dần... tất cả khiến cho các sinh vật chết dần chết mòn.

Dãy Himalaya và ngọn núi Everest cũng chịu ảnh hưởng từ quá trình này, như việc lớp băng trên núi dần dần thu hẹp lại. Nhưng băng tan ra cũng đồng thời hé lộ một sự thật "rợn tóc gáy" ẩn trên ngọn núi cao nhất thế giới.

Đó là xác người, và có đến hàng trăm cái xác.
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553246667
Những xác người trên núi Everest

Everest hiện tại vẫn là ngọn núi ở vị trí cao nhất, và chinh phục được nó cũng chẳng khác gì đứng trên đỉnh của thế giới này cả. Bởi vậy mà mỗi năm có rất nhiều người tìm cách leo lên chinh phục cho được nóc nhà của thế giới.

Nhưng leo núi lại là một bộ môn ẩn chứa nhiều rủi ro. Càng lên cao không khí càng loãng, nhiệt độ càng lạnh, khiến cơ thể dễ dàng rơi vào trạng thái hạ thân nhiệt, rối loạn tinh thần... Đó là chưa tính đến các hiện tượng như tuyết lở, đá rơi, trượt ngã... Vậy nên bên cạnh nhiều người chinh phục thành công, thì cũng có không ít trường hợp đã phải bỏ mạng tại đây.

Kể từ năm 1922, có khoảng 300 người đã chết trong quá trình leo núi, và hiện vẫn còn ít nhất 200 cái xác vẫn nằm đâu đó trên đỉnh núi. Còn bây giờ "nhờ" biến đổi khí hậu khiến băng tan, mà những cái xác đang dần lộ diện.
"Vì Trái đất nóng lên, các thềm băng đang tan ra nhanh hơn, và những cái xác bị chôn vùi hàng năm trời trên núi cũng dần lộ diện," - Ang Tshering Sherpa, cựu chủ tịch Hiệp hội leo núi Nepal chia sẻ với BBC.

"Những nạn nhân không may qua đời khi leo núi những năm gần đây đều được đưa xuống. Nhưng thi thể từ rất lâu rồi thì vẫn nằm lại đó."

Được biết từ năm 2017, thi thể của một số nhà leo núi xấu số đã bắt đầu lộ ra, với mật độ ngày càng nhiều hơn. Theo dự đoán, sẽ có nhiều thi thể được tìm ra hơn nữa khi mùa leo núi mới đang đến gần.

"Bản thân tôi đã hỗ trợ đưa xuống 10 thi thể ở nhiều nơi khác nhau trên Everest trong vài năm gần đây, và rõ ràng những cái xác đang xuất hiện nhiều hơn." - một sĩ quan làm việc tại ngọn núi cho biết.

Việc đưa một cái xác xuống núi cũng cần tính đến nhiều yếu tố. Như chi phí: có thể phải tốn đến $70.000 để mang một cái xác xuống núi; hay ý nguyện của gia đình nạn nhân, khi họ cho rằng có thể người đã khuất muốn linh hồn mình an nghỉ ở ngọn núi này. Tuy nhiên, trước viễn cảnh sẽ có khoảng 200 cái xác nằm lộ thiên trong tương lai, có lẽ nhà chức trách Nepal không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa họ xuống mặt đất.
Có một thực tế khá... rùng rợn, đó là những cái xác lộ ra thực chất lại đóng vai trò là cột mốc cho những người đang leo núi hiện tại. Họ dùng yếu tố này để định hướng, và để nhắc nhở bản thân trở nên cẩn thận hơn.

Đỉnh Everest thuộc dãy Himalaya có chiều cao 8848m trên mặt nước biển. Được biết, người đầu tiên chinh phục thành công Everest là Edmund Hillary và Tenzing Norgay Sherpa vào năm 1953, và kể từ đó có gần 5000 nhà leo núi đặt chân được lên nóc nhà của thế giới.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, ngọn núi đã thay đổi ít nhiều. Năm 2015, một trận động đất đã phá hủy Hillary Step - vách núi thách thức cuối cùng cho các nhà leo núi khi chinh phục Everest. Ngoài ra, một nghiên cứu khác trong năm 2015 cũng chỉ ra rằng lượng băng giá trên Everest sẽ mất 70% - 90% vào cuối thế kỷ 21 nếu tình trạng băng tan vẫn diễn ra với tốc độ nhanh như hiện tại.

Năm 2018, các nhà khoa học đã lần đầu tiên nghiên cứu về sông băng Kumbu tại Nepal, để xác định nhiệt độ băng bên dưới. Kết quả, nhiệt độ băng khi đó chỉ ở khoảng -3.3°C, cao hơn 2 độ so với nhiệt độ không khí trung bình trong khu vực.

koorlie 03-22-2019 15:53

Quote:

Có một thực tế khá... rùng rợn, đó là những cái xác lộ ra thực chất lại đóng vai trò là cột mốc cho những người đang leo núi hiện tại. Họ dùng yếu tố này để định hướng, và để nhắc nhở bản thân trở nên cẩn thận hơn.
Đúng là có vài cái xác dùng để định hướng, còn cái chuyện "nhắc nhở bản thân" thì chẳng có gì, bất quá làm cho teo chút chơi rồi lại leo tiếp.

Dùng để canh phương hướng và khoảng cách thì có cái xác của "GREEN BOOT" là tốt nhất. Mấy anh Ấn này coi nhát vậy chứ đôi khi cũng có máu mạo hiểm, một lần đến đây rồi nằm lại dùng làm cái compass tội nghiệp cho Japanese và Korean... Mà Korean thì cũng có vài người làm compass rồi. Thủ hành trang cho kỹ nhưng thượng đỉnh trật khởi đầu là mệt liền...

hoanglan22 03-22-2019 16:02

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 3612261)
Đúng là có vài cái xác dùng để định hướng, còn cái chuyện "nhắc nhở bản thân" thì chẳng có gì, bất quá làm cho teo chút chơi rồi lại leo tiếp.

Dùng để canh phương hướng và khoảng cách thì có cái xác của "GREEN BOOT" là tốt nhất. Mấy anh Ấn này coi nhát vậy chứ đôi khi cũng có máu mạo hiểm, một lần đến đây rồi nằm lại dùng làm cái compass tội nghiệp cho Japanese và Korean... Mà Korean thì cũng có vài người làm compass rồi. Thủ hành trang cho kỹ nhưng thượng đỉnh trật khởi đầu là mệt liền...

Ngày xưa mình cũng LEO NÚI Bà Đen đấy bác , leo lên rồi tuột xuống ...vùng đấy nắng CỎ CHÁY ĐEN , xác đầy rẫy , nghĩ đến bây giờ còn rét lạnh cả người :hafppy::hafppy::hafppy:

koorlie 03-22-2019 19:41

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3612267)
Ngày xưa mình cũng LEO NÚI Bà Đen đấy bác , leo lên rồi tuột xuống ...vùng đấy nắng CỎ CHÁY ĐEN , xác đầy rẫy , nghĩ đến bây giờ còn rét lạnh cả người :hafppy::hafppy::hafppy:

Núi Bà Đen Châu Đốc hả bác HoangLan?

VN còn dãy núi Trường Sơn cũng nhiều xác lắm. Có bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây có 2 câu như thế này:

"Còn em thương bên Tây anh mùa Đông
Nước khe cạn bướm bay lèn đá..."


Đúng như ngoài đời theo đường lối của Đảng, cho các em tải gạo đi bên phía Đông gần VN là hướng có nhiều máy bay quần thảo nhả đạn xuống, lỡ như có chết các em và mất gạo cũng không nhằm gì.

Miễn sao cho các anh tải khí cụ quân dụng được an toàn dọc tây Trường Sơn phía bên Lào là được. Bảo vệ được hàng quí của Nga với Tàu. Còn các em bên sườn Đông bị thí hết rồi, thì các anh bắt khỉ trong rừng thay thế, mất hết gạo thì moi khoai lang rừng đào rễ cây nhai tạm cũng xong hahaaa....

hoanglan22 03-22-2019 19:59

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 3612388)
Núi Bà Đen Châu Đốc hả bác HoangLan?

VN còn dãy núi Trường Sơn cũng nhiều xác lắm. Có bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây có 2 câu như thế này:

"Còn em thương bên Tây anh mùa Đông
Nước khe cạn bướm bay lèn đá..."


Đúng như ngoài đời theo đường lối của Đảng, cho các em tải gạo đi bên phía Đông gần VN là hướng có nhiều máy bay quần thảo nhả đạn xuống, lỡ như có chết các em và mất gạo cũng không nhằm gì.

Miễn sao cho các anh tải khí cụ quân dụng được an toàn dọc tây Trường Sơn phía bên Lào là được. Bảo vệ được hàng quí của Nga với Tàu. Còn các em bên sườn Đông bị thí hết rồi, thì các anh bắt khỉ trong rừng thay thế, mất hết gạo thì moi khoai lang rừng đào rễ cây nhai tạm cũng xong hahaaa....

Núi bà đen thuộc tỉnh Tây ninh giáp biên giới miên .Đường đi vào núi bà đen đất đỏ gập ghềnh qua núi bà đen chừng 2 cây số bên trái là xa mát bên phải có cái chợ nhỏ là đồng ban đi thẳng khoảng 5 cây số là tới KATUM nơi đây có phi trường nhỏ sân bay Thiên Ngôn do lực lượng BIệt Đông quân biên phòng trấn giữ . Cách phi trường về phía trái tính theo đường chim bay 7 cây số là tới biên giới miên . Nếu đứng ở đỉnh núi bà đen có thể trông rõ một con đường mòn chạy dài từ Miên qua VN , trong 75 VC dùng xe quân xa chạy dọc dài từ đó chuyển quân để đánh chiếm Tây ninh , đồng thời lúc này Toán viễn thám BCD 81 được lệnh hủy bỏ đài truyền tin trên đó để chúng không lấy được tin tức .

Sau khi chúng chiếm MN xong đã lùa một sĩ quan đủ các ngành về đây học tập , cái gọi là cải tạo . Thả hổ về rừng KATUM ...:hafppy::hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 01:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04562 seconds with 9 queries