VietBF
Page 5 of 36 1234 5 678915 Last »

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Thơ ca - Poetry (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=269)
-   -   Liên Khúc Thơ Vui (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225960)

laughster 03-08-2019 23:01

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3604187)
Sáng nay Anh đã PM cho VT nhưng những bài post hay PM đều mất hết vì Qsold update ngay cả trang llính cũng mất mục lục , Anh vừa làm lại lấy từ system của anh bỏ vào lại

Bây giờ anh có ý kiến là VT có thể mở thêm mục như là quán ca nhạc , quán truyện ở mục member post . Anh nghĩ Smod nào vào xóa bài cũng phải hỏi ý kiến . Dầu sao cũng phải kiêng chủ nhà .

Yes, VT post vào đây để mình có thể tự control content cũng là 1 cách, nhưng em thấy hơi tức cười một chuyện: tại sao mod tào lao xích đế không chịu đổi tính nết kỳ khôi? Quan trọng hơn là tại sao chủ nhà không kỷ luật hay răn đe khi staff của mình lộng quyền? Đây không phải là lần đầu tiên người ấy giở trò tiểu nhân chơi dơ và đã có nhiều contributing members chịu không nổi phải bỏ đi. Dung túng cho 1 con sâu dơ và thúi để nó làm rầu nồi canh thì thật là thất sách cho ngươi nấu bếp. Những ai muốn đóng góp cho nồi canh thêm ngọt và ngon, hãy nhìn vào gương những người trước đây đã phải bị ép bỏ đi mà chọn cho mình hướng đi. Laughster đã không thèm share hay đóng góp gì nữa (ngoại trừ với riêng bạn bè) nên không cảm thấy muộn phiền ấm ức...ngoại trừ bạn của mình ên bị người phá thì mới phải lên tiếng mặc dù biết là chẳng cảm hóa được ai hahaha. Người biết tự trọng thì lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở gián tiếp họ cũng biết xấu hổ. Đứa lỳ lợm mặt dầy thì chửi lên đầu nó cũng trơ trơ hahaha!:nana::nana::hafppy::hafppy:

https://i.postimg.cc/bJR2g784/dancing-lobster-o.gif

betti 03-08-2019 23:50

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3604175)
Ước gì Ti Tí không lười
Bỏ đi chơi miết để Tờ nhớ nhung
Sao không giúp tỷ Vô Tâm
song kiếm hột mít dủa bằm mụ kia
để cho mụ ấy thấy là
Tâm, Ti cũng dữ ... chớ mà đụng vô.

Ước gì anh ước thật lòng
Vậy mà sách dép chạy rong năm trời
Để em đăng báo khắp nơi
Tìm anh Tờ Lốp, bỏ rơi sis-tờ.:eek::hafppy:

laughster 03-09-2019 00:01

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3604249)
Ước gì anh ước thật lòng
Vậy mà sách dép chạy rong năm trời
Để em đăng báo khắp nơi
Tìm anh Tờ Lốp, bỏ rơi sis-tờ.:eek::hafppy:

Ước gì Ti chịu tin Tờ
Tờ tìm trẻ lạc đã phờ đôi chân
Ai ngờ Ti cũng tìm Tờ
Đầu sông Ti kiếm, mà Tờ cuối sông hahaha

hoanglan22 03-09-2019 00:14

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3604232)
Yes, VT post vào đây để mình có thể tự control content cũng là 1 cách, nhưng em thấy hơi tức cười một chuyện: tại sao mod tào lao xích đế không chịu đổi tính nết kỳ khôi? Quan trọng hơn là tại sao chủ nhà không kỷ luật hay răn đe khi staff của mình lộng quyền? Đây không phải là lần đầu tiên người ấy giở trò tiểu nhân chơi dơ và đã có nhiều contributing members chịu không nổi phải bỏ đi. Dung túng cho 1 con sâu dơ và thúi để nó làm rầu nồi canh thì thật là thất sách cho ngươi nấu bếp. Những ai muốn đóng góp cho nồi canh thêm ngọt và ngon, hãy nhìn vào gương những người trước đây đã phải bị ép bỏ đi mà chọn cho mình hướng đi. Laughster đã không thèm share hay đóng góp gì nữa (ngoại trừ với riêng bạn bè) nên không cảm thấy muộn phiền ấm ức...ngoại trừ bạn của mình ên bị người phá thì mới phải lên tiếng mặc dù biết là chẳng cảm hóa được ai hahaha. Người biết tự trọng thì lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở gián tiếp họ cũng biết xấu hổ. Đứa lỳ lợm mặt dầy thì chửi lên đầu nó cũng trơ trơ hahaha!:nana::nana::hafppy::hafppy:

https://i.postimg.cc/bJR2g784/dancing-lobster-o.gif

Có nhiều chuyện anh không muốn nói ra ở đây . Lúc trước có email cho em cũng thấy trả lời chắc em đổi email ??? nhưng email của anh , em vẫn còn phải không ??? PM cho anh email đi:thankyou:

betti 03-09-2019 00:22

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3604256)
Ước gì Ti chịu tin Tờ
Tờ tìm trẻ lạc đã phờ đôi chân
Ai ngờ Ti cũng tìm Tờ
Đầu sông Ti kiếm, mà Tờ cuối sông hahaha

Tìm anh đi cả dòng sông
Mà anh lẫn trốn chạy vòng tùm lum
Nhờ tỷ mách bảo chỉ dùm
Tờ anh lên chức ông trùm cái bang
Vậy là tí hết lang thang
Có anh có tỷ, phá làng cho vui
Ước gì anh hết bỏ rơi
Đừng để tí phải chơi vơi một mình.:112:

Ps. Gặp anh mừng quá, nhưng tỷ VT thì lặn rầu. 2 người có sách dép đi mô nhớ hú tí hen. :eek::hafppy:

laughster 03-09-2019 00:26

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3604259)
Có nhiều chuyện anh không muốn nói ra ở đây . Lúc trước có email cho em cũng thấy trả lời chắc em đổi email ??? nhưng email của anh , em vẫn còn phải không ??? PM cho anh email đi:thankyou:

haha cái email đó cả năm em không dùng nhưng em mới tìm đâu thấy email nào của anh mà em chưa hồi âm đâu. Em mới email cho anh đó hihihi

hoanglan22 03-09-2019 00:27

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by betti (Post 3604249)
Ước gì anh ước thật lòng
Vậy mà sách dép chạy rong năm trời
Để em đăng báo khắp nơi
Tìm anh Tờ Lốp, bỏ rơi sis-tờ.:eek::hafppy:



Thấy em lốp xẹp muốn rờ
Bỏ Tâm một nẽo khỏi mơ khỏi phiền
Nhưng anh thì lại tới liền
Nắm tay đi dạo khắp miền trần gian

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552091224

betti 03-09-2019 00:40

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3604266)
Thấy em lốp xẹp muốn rờ
Bỏ Tâm một nẽo khỏi mơ khỏi phiền
Nhưng anh thì lại tới liền
Nắm tay đi dạo khắp miền trần gian

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552091224

Ấy da... cái gì mà lốp xẹp đây ta.:o:rant:

Em đây tuổi mới đôi mươi
Điện nước có đủ chưa gì chê khen
Chắc anh muốn bị ăn đòn
Đem anh cấu cá, có ngon lại gần.:nana:

Nói thì tí nói chơi thôi
Ti em hồng dữ như bà nội kia
Miệng lưỡi thì biết dạ thưa
Sau lưng mẻ cắn không chừa một ai.:nana::hafppy:

laughster 03-09-2019 00:48

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3604270)
Ấy da... cái gì mà lốp xẹp đây ta.:o:rant:

Em đây tuổi mới đôi mươi
Điện nước có đủ chưa gì chê khen
Chắc anh muốn bị ăn đòn
Đem anh cấu cá, có ngon lại gần.:nana:

Nói thì tí nói chơi thôi
Ti em hồng dữ như bà nội kia
Miệng lưỡi thì biết dạ thưa
Sau lưng mẻ cắn không chừa một ai.:nana::hafppy:

hahahaha LMAO Tờ chỉ piết cười hahhaha

hoanglan22 03-09-2019 00:53

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3604256)
Ước gì Ti chịu tin Tờ
Tờ tìm trẻ lạc đã phờ đôi chân
Ai ngờ Ti cũng tìm Tờ
Đầu sông Ti kiếm, mà Tờ cuối sông hahaha


Thương bé nhiều lốp tờ thường hay ngọng
Đêm mơ nhiều lấp bấp nói chẳng xong
Đây cảnh mới người xưa sao hay trách
Giận thời gian tình cũ khó xa nhau
:hafppy::hafppy::hafppy:

hoanglan22 03-09-2019 00:57

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3604276)
hahahaha LMAO Tờ chỉ piết cười hahhaha

Kiểu này chắc anh phải tăng đô 6 chai mới ra hồn thơ để phá bé ti . Lỡ rồi khi say là thơ tới luôn:hafppy::hafppy::hafppy:

betti 03-09-2019 01:02

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3604276)
hahahaha LMAO Tờ chỉ piết cười hahhaha

Hihih sao anh cười, thấy em vào quán quậy mấy anh chạy hết rồi hen. Lốp Tờ anh kêu VT vào phá tiếp đi. Hình như hôm bữa có anh nào trong Quán qua bên kia tìm sister. Bây giờ si-tờ qua tìm mà anh đó im ru.:nana::hafppy:

hoanglan22 03-09-2019 01:12

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3604262)
Tìm anh đi cả dòng sông
Mà anh lẫn trốn chạy vòng tùm lum
Nhờ tỷ mách bảo chỉ dùm
Tờ anh lên chức ông trùm cái bang
Vậy là tí hết lang thang
Có anh có tỷ, phá làng cho vui
Ước gì anh hết bỏ rơi
Đừng để tí phải chơi vơi một mình.:112:

Ps. Gặp anh mừng quá, nhưng tỷ VT thì lặn rầu. 2 người có sách dép đi mô nhớ hú tí hen. :eek::hafppy:

Anh hú em nè

Đêm về sao em còn đứng đó
Tựa đầu sông như ngóng bóng ai
Thơ anh sẽ viết sáng mai
Bây giờ mài mực đợi hoài trăng lên
Con đường tình nào ai dẫn lối
Ghé bến thuyền chưa hỏi mấy ai
Cùng chung mở lối tương lai
Vần thơ gởi gió thương hoài bé ti:hafppy::hafppy:

hoanglan22 03-09-2019 01:26

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3604284)
Hihih sao anh cười, thấy em vào quán quậy mấy anh chạy hết rồi hen. Lốp Tờ anh kêu VT vào phá tiếp đi. Hình như hôm bữa có anh nào trong Quán qua bên kia tìm sister. Bây giờ si-tờ qua tìm mà anh đó im ru.:nana::hafppy:

Lời bé ti mở bài

Em vào quán sao mấy anh chạy nhỉ
Riêng hoàng lan gồng mình nhớ bé ti


Nụ hoa nở tình đang thưởng thức
mấy đêm rồi mòn mỏi trái tim
Tháng ngày theo dõi mắt tìm
Hồn ta thấy bé nỗi chìm thương yêu

hoanglan22 03-09-2019 01:30

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3604284)
Hihih sao anh cười, thấy em vào quán quậy mấy anh chạy hết rồi hen. Lốp Tờ anh kêu VT vào phá tiếp đi. Hình như hôm bữa có anh nào trong Quán qua bên kia tìm sister. Bây giờ si-tờ qua tìm mà anh đó im ru.:nana::hafppy:

Là anh chứ ai ...

cha12 ba 03-09-2019 01:53

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by betti (Post 3604284)
Hihih sao anh cười, thấy em vào quán quậy mấy anh chạy hết rồi hen. Lốp Tờ anh kêu VT vào phá tiếp đi. Hình như hôm bữa có anh nào trong Quán qua bên kia tìm sister. Bây giờ si-tờ qua tìm mà anh đó im ru.:nana::hafppy:

:hafppy::hafppy::handshake:
Chào mừng cô bết ti vô làm phụ bếp quán VT...
cha HL nói ở gần nhà betti mà mà lão đứng bên này hàng rào nhìn qua bên kia...làm thơ...hahhahaha
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552096334

cha12 ba 03-09-2019 02:02

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3604280)
Kiểu này chắc anh phải tăng đô 6 chai mới ra hồn thơ để phá bé ti . Lỡ rồi khi say là thơ tới luôn:hafppy::hafppy::hafppy:

cái tội nhậu không rũ nặng lắm cha nội, thấy cha ra ngồi gặm cánh gà nhả...thơ....hhahahaha

hoanglan22 03-09-2019 02:15

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3604328)
cái tội nhậu không rũ nặng lắm cha nội, thấy cha ra ngồi gặm cánh gà nhả...thơ....hhahahaha

Thày ba lại đưa banh ...


Gặm cánh gà ngửi mùi thơm nước mắm
Rượu kề bên bé tí đã phây phây
Em yêu dấu như loài hoa không tuổi
Để buồn đời sợi tóc muốn rụng đi ( đầu anh sắp trọc rủi )http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552097719

hoanglan22 03-09-2019 02:25

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3604322)
:hafppy::hafppy::handshake:
Chào mừng cô bết ti vô làm phụ bếp quán VT...
cha HL nói ở gần nhà betti mà mà lão đứng bên này hàng rào nhìn qua bên kia...làm thơ...hahhahaha
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552096334

Phụ quán vào đây hép vô tâm
Lỡ đâu gặp phải lại thương thầm
Đầu bếp nhà ta nhiều thật đấy
Thày ba nhồi thịt chớ la to http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552098326

cha12 ba 03-09-2019 02:40

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3604342)
Phụ quán vào đây hép vô tâm
Lỡ đâu gặp phải lại thương thầm
Đầu bếp nhà ta nhiều thật đấy
Thày ba nhồi thịt chớ la to http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1552098326

:):):)
Bét ti vô quán hép vô tâm
Biết bác từ lâu đã thương thầm
Bưng bia, rót rượu đà có bác
Kè kè phụ quán lẫn xếp tâm
***
Bác chơi chi ác bắt tôi nhồi
Bóp tới bóp lui mệt cầm hơi
Chày vồ giã thịt kêu bùm bụp
Bóp, giã vừa xong...bác rũ chơi..http://www.sherv.net/cm/emoticons/drink/beer.gif


All times are GMT. The time now is 22:48.
Page 5 of 36 1234 5 678915 Last »

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.08206 seconds with 9 queries