VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   News of Movies - Tin tức Điện Ảnh (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=202)
-   -   Ngọc Lan sinh con trai khoẻ mạnh và có số cân nặng bất ngờ tại bệnh viện Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1041809)

nguoiduatinabc 02-06-2017 23:19

Ngọc Lan sinh con trai khoẻ mạnh và có số cân nặng bất ngờ tại bệnh viện Mỹ
 
3 Attachment(s)
"Kiều nữ" Ngọc Lan đã hạ sinh một bé trai đáng yêu kháu khỉnh sau hơn 36 tiếng đồng hồ đau hơn.Bé trai sinh ra khoẻ mạnh và có số cân nặng bất ngờ.Càng đặc biệt hơn khi Ngọc Lan đã sinh thường bé trai này.

Mới đây, diễn viên Thanh Bình hạnh phúc cho biết, vợ anh – “Kiều nữ” Ngọc Lan đã sinh con trai nặng 4kg tại một bệnh viện ở Mỹ. Em bé được đặt tên là Louis Nguyen, vì nặng tới 4kg nên con trai Ngọc Lan – Thanh Bình được các bác sĩ ở bệnh viện gọi là Big Boy.

Hiện tại, Ngọc Lan đã lấy lại sức khỏe sau khi sinh con. Cả gia đình Ngọc Lan vô cùng hạnh phúc vì có thêm thành viên mới:

“Con tên Louis Nguyen, sau khi con đã làm ba mẹ lo lắng suốt hơn 36 tiếng đồng hồ trong bệnh viện, đến nỗi mẹ con đã phải chích thuốc giảm đau trước 1 ngày, còn ba con thì thức trắng đêm để chăm sóc cho mẹ, nhưng vào lúc 8h tối ngày 4/2/2017, con đã không làm cho mẹ đau nhiều nữa, con đã được vị bác sĩ vui tính đưa con ra khỏi bụng mẹ, vì con nặng tới 4kg nên có cô phụ tá gọi con là Big Boy.

Thương mẹ lắm, mẹ chịu đau để sinh thường chứ không sinh mổ, lúc đó con chỉ kịp oe oe vài tiếng để chào thế giới rồi thôi. Con giỏi lắm, vừa oe oe xong là con mở mắt luôn, nên con đã thấy nước mắt của mẹ và ánh mắt yêu thương của ba. Lúc đó tay ba nắm chặt tay mẹ, con hạnh phúc vì con biết là ba và mẹ yêu thương nhau nhiều lắm.

Thanh Bình cũng tiết lộ thêm, chứng kiến con trai chào đời, anh nhớ lại khoảnh khắc khi mẹ anh sinh em gái Út, và anh mong con trai sau này sẽ biết yêu thương mọi người để đền đáp lại sự yêu thương của cả gia đình:

Giờ có thêm con nữa chắc chắn là sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Con mới chào đời được gần 1 ngày tuổi thôi nhưng con nghe ba mẹ nói, con may mắn lắm. Được nhiều người yêu thương, được nhiều người chăm sóc, nên ba mẹ dặn con lớn lên phải biết yêu thương trân trọng, biết kính trên nhường dưới, biết đúng biết sai… và phải giỏi giang chịu khó như các ông các bà ngày trước!

Rồi ba kể con nghe chuyện mà lúc ba mới 10 tuổi mà chứng kiến bà nội sinh Cô Út, lúc đó bà nội chỉ có 1 mình, bà nội sinh cô Út tại nhà mà ko hề có thuốc gì cả. Ba nói nhớ và khen bà nội nhiều lắm. Con xin gửi lời chào đến tất cả các ông bà, các cô chú, các anh chứ chắc chưa có em đâu Một lời chúc sức khoẻ dồi dào, và một năm mới ngập tràn niềm vui. Nhật ký new born của con tạm kết tại đây! Con sẽ viết tiếp tập tiếp theo vào lúc khác nha”.

corumstation 02-07-2017 05:07

Welcome little anchor baby!


All times are GMT. The time now is 06:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03781 seconds with 8 queries