VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Nhờ tiếng khóc văng vẳng, bé sơ sinh bị côn trùng cắn ven đường được cứu sống (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1071175)

therealrtz 06-07-2017 09:20

Nhờ tiếng khóc văng vẳng, bé sơ sinh bị côn trùng cắn ven đường được cứu sống
 
2 Attachment(s)
Một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong một chiếc túi giấy ở ven đường. Tiếng khóc văng vẳng của bé được hai người phụ nữ nghe thấy đã giải cứu. Khi đó bé đã bị rất nhiều kiến và côn trùng đốt.



Em bé đáng thương được tìm thấy trong túi giấy.

Theo Huanqiu, vào ngày 5/6, một em bé sơ sinh bị bỏ rơi đã được tìm thấy tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hai người phụ nữ đi đường đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh và sau khi tìm kiếm dọc hai bên đường đã tìm thấy một em bé không mặc gì, chỉ được phủ hờ bằng một chiếc áo nằm trong túi giấy màu trắng.

Hàng chục con kiến và côn trùng đã bò vào trong túi đốt em bé. Khi kiểm tra túi giấy, các nhân chứng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ hay thông tin về cha mẹ của em. Họ cũng không biết em đã bị bỏ rơi bao lâu trước khi được tìm thấy.

Hai người phụ nữ sau đó đã mang bé sơ sinh về nhà và tắm rửa cho em. Em bé bị sưng đỏ nhiều vết trên người vì bị côn trùng cắn và khóc suốt. Họ cũng tìm thấy cả kiến trong miệng của em. Hai người phụ nữ này đã đưa em đến bệnh viện để kiểm tra.


Bé sơ sinh được đưa đến bệnh viện với nhiều vết côn trùng cắn trên người.

Hiện giới tính của em bé chưa được tiết lộ. Cảnh sát TP Sán Đầu cho biết chưa có ai đến nhận là bố mẹ của bé.

Therealtz © VietBF


All times are GMT. The time now is 08:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03432 seconds with 8 queries