![]() |
Liên tục tự tử vì quán cà phê đóng cửa do cúm Tàu, tang tóc khắp Việt Nam
2 Attachment(s)
ĐAU LÒNG QUÁ ĐỨC CHÚA TRỜI ƠI!
"Bần cùng sinh đạo tặc". Xã hội sẽ loạn khi nhiều người dân lâm vào cảnh bần cùng. Với trường hợp này, cô gái trẻ lương thiện trong bần cùng tuyệt vọng vì hết cách mưu sinh qua cơn đại dịch #virusTàuCộng vẫn không chịu làm đạo tặc mà chọn cách tự tử. Lẽ ra cũng còn giải pháp khác nhưng trong cơn cùng cực thì cô gái trẻ đã chọn giải pháp bi thương này. Càng đau lòng thì càng căm hận bọn đầy tớ nhân dân ở biệt phủ, đi siêu xe, ăn ngủ nhà hàng khách sạn 5 sao... và luôn miệng rao giảng đạo đức vì dân! ----------------------------------------- Tình đồng hương... Nữ công nhân 31 tuổi (quê Kiên Giang) tha hương ở Thuận An, Bình Dương. Trưa nay, chị Th. được phát hiện khi đã treo cổ tự tử. Làm thuê cho quán cafe gần nơi trọ, nhưng chị đã mất việc mấy tuần nay. Khi công an đến hiện trường, chứng kiến hình ảnh em gái chị ôm thi thể khóc nức nở, vì mới hôm qua chị sang phòng để mượn tiền ăn... mà không ai còn đồng nào. Đến trưa nay, thi thể chị Th. đưa về BV đa khoa Bình Dương mà cũng không cách nào đưa về quê nhà được trong tình huống mọi thứ dừng lại do dịch bệnh như hiện nay. Bà mẹ già từ Rạch Giá lên Bình Dương nhìn mặt con lần cuối... Đây chắc chỉ là một trong những câu chuyện đầy thương tâm khi người lao động nhập cư chưa kịp chuẩn bị trước Covid-19. Mọi thức chỉ mới bắt đầu, những hậu quả ...thật sự khủng khiếp. A ĐÂY RỒI THIÊN ĐƯỜNG XHCNVN Trưa nay 30.3, chuyện buồn xảy ra ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi anh Th. 31 tuổi ở Kiên Giang được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ. Em gái anh đã nức nở và hối hận khi hay tin anh ra đi. Trước đó, anh Th. không có tiền ăn đã chạy đến gặp em mượn tiền mua cơm nhưng em gái không có tiền, lúc sau người ta phát hiện anh đã chết trong phòng trọ. Buồn hơn là sau khi công an điều tra và đưa thi thể anh đến BV đa khoa tỉnh Bình Dương để bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng nhưng đến 15g chiều nay thi thể anh vẫn còn ở đó vì gia đình quá khó khăn chưa đưa anh về được. Trước khi chọn cái chết, anh Th. làm nhân viên cho một quán cà phê gần đó, mấy tuần nay quán đóng cửa, chủ cũng cho anh nghỉ việc. |
cần phải kiếm vài thằng côn an hồi xưa nó hay xin bánh mì thì bây giờ tới lượt các bạn xin lại, cả vốn lẫn lời. Nếu không cho, thì xin tý huy*t vậy.
dân trí của người VN còn hơi yếu kém; đây không phải là lỗi của con dân mà là bọn súc sanh csVN Như tôi trước khi làm chuyện này phải kiếm nguồn gốc của sự nghèo khổ và giải quyết tận gốc rễ, súc sanh cộng sản. |
Quote:
|
Quote:
|
1 Attachment(s)
nữ:
Thiên đường là đâu hỡi anh! khi bao dấu yêu cũng đành mãi xa bên đời đôi tay ôm lấy nỗi đau giot đắng rã rời, mãi nuôi hy vọng một ngày xuân mới... nam: em giờ về xa chốn nao gọi bao dấu yêu khi anh lặng lẽ xót thương con tim đơn lẻ không còn kề vai ấm nồng lệ tình rơi ướt tháng ngày nhớ mong (anh vẫn chờ em, sửa lời by tucodien) cộng sản là cái đám ăn tàn phá hại. chúng là con bọ ủi cứt, tàn phá một cách kinh khủng. chúng làm cho VN banh chành như bãi cứt rồi cố gắng ủi cho nó tròn trịa lại. từ Bắc chí Nam tan hoang hết, những công trình vay vốn ngàn tỷ, đầu tư nham nhỡ, chất thải ô nhiễm môi trường, không khí. bệnh tật tràn lan. đồng bằng hạng mặn, đấp đập ngăn sông lỡ dỡ khắc mọi nơi ...vườn không mông quạnh, trẻ bỏ ra thành thị, lao đông nước ngoài .... năm 1985 tờ tiền giấy lớn nhất là $500 đồng bây giờ là $500 000 mất giá 1000 lần :o:o:rant::rant::ran t: |
mọi thứ chỉ mới bắt đầu khi số người nhiễm còn tăng ... sắp tới sẽ còn biết bao nhiêu hoàn cảnh như thế này
|
lúc nghèo thì tội lắm , đến lúc giàu thì chảnh chó chữi VIỆT KIỀU như CON , nào là BƯNG PHỞ ,nào là DŨA NAIL... muốn biết vô youtube coi thì biết , nhất là thằng chó đẻ DUY NGUYEN VLOG
|
Quote:
|
All times are GMT. The time now is 15:06. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.