![]() |
Sống cho ra nết con người, khó lắm.
1 Attachment(s)
Xã hội đảo điên, lòng người điên đảo, bỗng dưng nảy nòi ... ngày càng nhiều "thiền sư", "đạo sĩ", trong đó có những người từng là bạn tôi.
TÔI NGÁN ĐẾN TẬN CỔ! Tôi là người nên tôi chỉ tiếp xúc với những người có đầy đủ hỉ nộ ái ố để chia sẻ thân phận làm người, BIẾT tham - sân - si hết mình (chớ không "diệt"). Biết THAM có được những điều kiện làm cho con người sống ra con người; Biết SÂN để giận trước cảnh trái tai gai mắt, giận những kẻ dối trá, lật lọng; Biết SI để mê đắm vẻ đẹp của buổi chiều tà, vẻ đẹp của người mẹ hi sinh gánh gồng ngược xuôi vì đàn con. TÔI THỀ chỉ chơi với người phàm phu tục tử cho nó lành. Gặp người sắp chết đuối thì nhảy xuống cứu hoặc quăng phao chớ không đứng đó xét đoán tại sao kẻ đó rơi xuống nước, rồi phán: do nghiệp quả của kẻ đó phải chịu. Những ai thở ra là "mùi thiền", tôi sợ xanh mặt lắm rồi. Khi gặp nạn, những người còn mang trái tim người đầy tục lụy cứu tôi, còn những người bỗng dưng trở thành "đạo sĩ", "thiền sư" thì không mó tay vào, tụng niệm "sắc sắc không không" để rồi ... không cứu. Chúng ta cần nhìn hành động để đánh giá chớ đừng mê muội tin vô những lời nói suông trên miệng. Sống cho ra nết con người, khó lắm. Xã hội VN chao đảo nhiều thứ, bỗng dưng xuất hiện nhiều "thiền sư", "đạo sĩ' ưa phán chớ không ưa làm, lởn vởn trên dải đất hình chữ S. Đừng biến quê hương VN chơi vơi theo mấy vị, hãy nhìn quê hương, hãy đón lấy những hệ lụy mà thương dải đất chữ S trầm luân này. |
All times are GMT. The time now is 06:50. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.