![]() |
Tôi không chạy đi đâu
1 Attachment(s)
Có 2 chị em nhà nọ cũng có nhan sắc. Một hôm cả hai ra suối tắm, cô chị bảo: “Chán quá em ơi,ước gì bây giờ có 1 thằng câm ở đây, 2 chị em mình sẽ đè nó ra “ấy” cho sướng, nó sẽ không thể nói lại với ai được”.
Ảnh minh họa Không ngờ gần đó có 1 thằng “dê” nghe rõ hết nó liền nhảy ra và ra vẻ ú ớ như người câm thật, 2 cô liền đè nó ra làm thiêt. Một lát sau, mệt quá cô chị bảo: “Mình trói nó lại đây, vô ăn cơm rồi trở ra chơi tiếp. Nghe vậy, thằng “dê” la lên : ” Ấy, các cô cứ ăn đừng trói lại, tôi không chạy đi đâu”. *VietBF@sưu tập |
Hết xí quách rồi chạy chi cho nổi,chỉ bò lết chưa chắc được
|
All times are GMT. The time now is 06:00. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.