VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Tại họa ập đến vì vấp ngã khiến đầu gối chảy máu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1460786)

PinaColada 04-28-2021 22:41

Tại họa ập đến vì vấp ngã khiến đầu gối chảy máu
 
3 Attachment(s)
Vấp ngã khiến đầu gối chảy máu, người phụ nữ Anh không ngờ rằng tai họa ập đến. Người phụ nữ này là một bà mẹ có hai con. Bà mẹ bị rơi vào tình trạng hiểm nghèo, từng có lúc sự sống được tính bằng giờ, sau khi bị ngã trong một lần chạy bộ, khiến đầu gối chảy máu.



Loubna Trott là người đam mê chạy bộ.

Loubna Trott, 51 tuổi, đến Mallorca, Tây Ban Nha du lịch cùng chồng và hai con gái, thì bị vi khuẩn "ăn thịt người" Whitmore xâm nhập vào cơ thể.

Vài ngày sau khi quay trở về Anh, cô bị sốc nhiễm trùng và phải trải qua một số cuộc phẫu thuật để có thể sống sót, để lại những di chứng mãi mãi ở chân, theo The Sun.

“Mỗi sáng, tôi thường hay chạy bộ. Hôm đó là gần cuối kỳ nghỉ, tôi bị vấp ngã đến mức rách cả quần chảy bộ, đầu gối chảy máu”, Trott nói.

“Lúc đó có nhiều người ở xung quanh nên tôi vội đứng dậy và chạy tiếp, nghĩ rằng mình vẫn ổn”, cô nói. “Tôi không nghĩ quá nhiều về vết thương đó. Khi quay về Anh, trời rất nóng, nhưng tôi lại cảm thấy rét run”.



Người phụ nữ từng rơi vào tình trạng nguy kịch, chỉ còn vài giờ sống sót.

Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy mờ mắt, lúc nào cũng mệt mỏi, rồi gục ngã ở trong phòng tắm. “Chồng tôi gọi xe cứu thương, các nhân viên y tế nói rằng tôi bị nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'”, cô nói.

Vi khuẩn "ăn thịt người" ở ngoài biển xâm nhập vào đầu gối, gây hoại tử đến tận trên đùi, người phụ nữ chia sẻ.


“Tôi bị sốc nhiễm trùng nên các bác sĩ phải gây mê. Tôi còn bị suy đa tạng, nhưng bản thân không hề biết điều này cho đến khi tỉnh dậy”.

“Có lúc họ nói với người thân rằng tôi chỉ còn vài giờ để sống, nên chị gái tôi từ New York, Mỹ, đã vội quay về”, người phụ nữ kể lại.

Tuy nhiên, Trott đã qua được giai đoạn khó khăn nhất, tỉnh giấc sau khi bị hôn mê suốt một tuần. Cô nói rằng mình sống sót là nhờ có cơ thể khỏe mạnh.



Người phụ nữ mất một năm mới có thể đi lại bình thường.

“Tôi cảm thấy đây là điều kỳ diệu, vì 70% bệnh nhân nhiễm vi khuẩn ăn thịt người tử vong”, cô nói. “Do vi khuẩn ăn sâu đến vùng xương chậu nên các bác sĩ không thể cắt cụt chân như các trường hợp khác”.

Trott còn phải trải qua 3-4 lần phẫu thuật nữa mới bắt đầu dần hồi phục. Cô dần dần tập đi lại, bắt đầu chỉ 2-3 bước một lần.

“Phải mất một năm, tôi mới đi lại được như bình thường. Kể từ đó, tôi sợ chạy bộ, sợ ra biển”, cô chia sẻ.

Trott nói rằng cô hoàn toàn lạc quan với cuộc sống, luôn cố gắng duy trì sức khỏe tốt nhất, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới như hiện nay.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 22:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03631 seconds with 8 queries