![]() |
BỨC THƯ TỪ CẬU CON TRAI HỌC LỚP 5 LÉN VIẾT GỬI BỐ MẸ ĐÃ LI DỊ
1 Attachment(s)
"Chỉ muốn cho mọi người đọc bức thư và cũng là tâm sự của con t. Qua bức thư này thì mong những ông bố bà mẹ đã li dị, nên quan tâm, chăm sóc và tâm sự với con nhiều hơn để có thể cảm nhận và quan tâm cũng như gần gũi dậy bảo trẻ con.
Vợ chồng t li dị năm con trai t mới được có 1,5 tuổi. Cháu ở với mẹ đến năm 8 tuổi t đón về. Mẹ nó thì đã đi bước nữa và có 1 eM bé. Còn t thì chưa đi bước nữa. Mấy năm vừa qua do công việc và làm ăn không thuận lợi nên đi xa làm ăn, ít có thời gian quan tâm, chăm sóc và gần gũi (chỉ trừ những dịp hè hoặc tết cho đi nghỉ mát ở các nơi), nên giữa 2 bố con vẫn có những khoảng cách vô hình. Ở nhà với ông bà nội, ông bà thì nghiêm khắc hay mắng, quát. May sao lúc đó t về. Ngày nào tỉ tê, tâm sự, lo lắng và quan tâm đến con t. Mặc dù chưa thực sự xoá bỏ được khoảng cách vô hình đó, những cũng phần nào bù đắp được t.cảm cho nó. Hôm 27/09/2019 thì mẹ của con t có đi họp về, thì nó gửi cho mẹ nó bức thư nó lén viết ở lớp. Tối hôm đó bà ngoại gửi cho t, sau khi đọc xong thì nước mắt cứ chảy và cảm thấy may mắn là biết được tâm sự và suy nghĩ của nó. Giờ là lúc t cần cố gắng và bù đắp lại. Qua đây cũng mong những người bố mẹ nên quan tâm, chăm sóc và tâm sự với con cái nhiều hơn. Để có thể nắm bắt được tâm lý con trẻ trước khi quá muộn, nhất là với những bố mẹ đã li dị. Người lớn có thể lấy vợ, lấy chồng chỉ có con cái là người thiệt thòi nhất thôi...". VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 02:36. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.