VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Ca khúc Thái Châu-Hương Lan thực hiện trong cuốn Paris by Night 100 được yêu thích! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1609468)

Hanna 04-07-2022 16:44

Ca khúc Thái Châu-Hương Lan thực hiện trong cuốn Paris by Night 100 được yêu thích!
 
1 Attachment(s)
Nhiều ca khúc đã được các ca sĩ thể hiện rất hay đến bây giờ vẫn được yêu thích. Một tác phẩm lãng mạn vô cùng của một thời khói lửa...


Ca khúc Chân Trời Tím, cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác với bút danh Anh Chương - Nguyễn Văn Hạnh năm 1967 sau khi ông đọc quyển truyện dài cùng tên của nhà văn Văn Quang. Ông đã viết nên ca khúc dựa theo câu chuyện của tiểu thuyết này.

Đó là câu chuyện tình thời chinh chiến và có một cái kết bi thảm như nhiều câu chuyện tình khác, viết về hạ sĩ Phi - một người lính nặng nợ núi sông. Người yêu của anh là cô Liên - một ca sĩ phòng trà cũng bị cuốn vào những vòng xoáy của thời cuộc nên cuộc đời cũng kết thúc trong đau khổ. Nhà văn Văn Quang đã viết ngay đầu tập truyện dài những dòng sau đây, mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng để vào trong tờ nhạc bài Chân Trời Tím:
"Anh yêu những chân trời tím, màu tím thắm thiết của yêu thương, của hai đứa chúng mình đi vào tình yêu, đi vào kỷ niệm. Anh sẽ đưa em tới đó, anh sẽ sống bên em như màu tím và chân trời, nhưng anh biết không bao giờ chúng mình tới đó".
Để nói về nhạc Trần Thiện Thanh thì có quá nhiều điều đáng để ca ngợi, nhạc của ông có nhiều ca khúc vừa vương mùi khói súng, vừa lãng mạn nhưng cái kết hầu như là chia ly, dang dở. Chân Trời Tím là một trong những ca khúc ấy. Xuyên suốt bài hát là một chuyện tình thật đẹp, đầy mơ mộng nhưng đến cuối cùng, ông lại kết bằng hai câu hát thật buồn:
"Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau

Anh với em không hề đến gần nhau"...
Nếu ai có tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật trước năm 1975, chắc chắn sẽ biết trước đây miền nam VN còn có một bộ phim nổi tiếng cũng mang tên Chân Trời Tím của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, vẫn dựa trên truyện dài của Văn Quang, nhưng ca khúc Chân Trời Tím lại không phải là nhạc phim của cuốn phim này. Nhạc phim lại là hai ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương là Nửa Hồn Thương Đau và Người Đi Qua Đời Tôi. Chúng ta hẳn còn nhớ trong bài Nửa Hồn Thương Đau có một câu hát: "Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt"...

Quay lại với ca khúc Chân Trời Tím, ca khúc này rất nổi tiếng trước năm 1975 vì ngoài được giới yêu nhạc đón nhận lại còn có cả giới văn học và điện ảnh biết đến. Sau này, tuy ít được biểu diễn và độ phủ sóng không bằng những tác phẩm khác của Trần Thiện Thanh nhưng ai đã nghe qua và để ý từng lời hát, từng giai điệu thật lãng mạn và đượm buồn chắc chắn sẽ rất yêu ca khúc này.


Trong chương trình đặc biệt Paris By Night 100, trung tâm Thúy Nga đã thực hiện ca khúc Chân Trời Tím với hai tiếng hát vàng của nền tân nhạc: Hương Lan và Thái Châu. Ca khúc vừa được đưa lên kênh của trung tâm Thúy Nga. Mời các bạn cùng thưởng thức để biết được thế hệ cha anh của ta dù khói lửa nhưng lại vô cùng lãng mạn đến nhường nào:
"Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn
Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta
Như ánh sao cao vút cao xa trần gian..."


All times are GMT. The time now is 21:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03979 seconds with 8 queries