VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   CẦN GÌ PHẢI HỌC (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1650672)

goodidea 07-11-2022 10:01

CẦN GÌ PHẢI HỌC
 
1 Attachment(s)
Tôi còn nhớ có lần đưa đứa con gái út đi thi vào đại học; địa điểm thi tại một trường tít trên quận 3 Sài Gòn. Rất đông phụ huynh cũng đưa con đi thi. Trong lúc chờ đợi con gái thi, tôi chọn một cái quán vỉa hè đối diện trường. Gọi ly cà phê, mua thêm tờ báo vừa đọc báo vừa nhâm nhi giết thời gian.
Ngồi chưa nóng chỗ, bỗng thấy từ phía cổng trường hai nam sinh cao to thất thểu bước ra. Mừng quá tôi bỏ cả tờ báo đang đọc chạy ra đón đầu hai nam sinh, lịch sự hỏi:
-Xin lỗi hai cháu, cho chú hỏi một chút được không?
Hai nam sinh đứng lại nhìn tôi, một trong hai nam sinh nhanh nhẩu hỏi:
-Chú lại hỏi về đề thi khó hay dễ chứ gì?
Tôi mừng quá chộp ngay:
-Đúng rồi, đề thi năm nay dễ lắm hay sao mà hai cháu làm nhanh thế?
Một đứa nhìn tôi cười ruồi:
-Nói thật với chú đừng cười nhá, chúng cháu chả biết đề thi khó hay dễ, vì chúng cháu có học tới đó đâu mà biết.
Tôi trợn mắt ngạc nhiên:
-Thế các cháu hàng ngày đi học để làm gì?
- Ôi học hành chán chết đi chú ạ!- Một trong hai đứa than thở. Cháu đi học là theo lệnh bố mẹ chứ học gì nổi. Có hôm thì đi học có hôm thì cúp cua đi chơi, hoặc vào điểm internet nào chát chít cho đầu óc nó thảnh thơi...?
Nghe tới đây tôi chợt có ý tưởng, chỉ tay vào cậu cao to hỏi:
-Thế bố cháu làm nghề gì?
Thằng này cười toe toét:
-Bố cháu làm phó gì trên quận ấy.
Tôi nhìn qua hỏi đứa còn lại:
-Thế còn bố cháu?
Nó cười:
-Ông bô nhà cháu làm chủ tịch...
Ái ngại tôi hỏi hai đứa:
-Thi không làm được bài, về nhà bố mẹ la mắng cho thì sao?
Cả hai đứa nhìn tôi như nhìn một anh hai lúa mới ở quê lên thành phố:
-Chúng cháu biết sẽ bị chửi mắng. Nhưng họ sẽ phải chạy lo cho chúng cháu vào học ở trường nào đó chứ có gì đâu. Bổn phận là cha mẹ làm quan mà chú!
Tôi chợt hiểu ra, gật gật đầu:
-À à...! Cảm ơn hai cháu!
Hai đứa nó lên xe rú ga lao đi vun vút. Tôi cứ đứng ngẩn người ra.
Thì ra cái xã hội này...Nó là như vậy sao?. Những đứa học dốt không chịu học, chúng sẽ lại ngồi lên ghế lãnh đạo do cha mẹ chúng chạy chọt đặt lên. Chúng sẽ lèo lái cái đất nước này, rồi chúng sẽ đục khoét tham ô để ăn chơi theo bản tính đã quen từ khi còn bé. Thử hỏi đất nước này sẽ nhảy vọt kiểu nào, hay chỉ nợ nần như Chúa Chổm? Trăm dâu lại đổ đầu tằm, chỉ có người dân là nai lưng ra đóng hàng trăm thứ thuế; để bù vào những khoản làm ăn thua lỗ do các tập đoàn kinh tế của nhà nước; vì lãnh đạo không có trình độ, và sự vơ vét bởi lòng tham vô đáy của bọn quan tham?

VietBF©sưu tập

MrKetchup 07-12-2022 00:52

Đúng là anh hai lúa. Chuyện này xảy ra cả mấy trăm năm rồi bác ạ. Nhưng bây giờ thì nhiều hơn mấy chục lần thôi


All times are GMT. The time now is 18:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03990 seconds with 8 queries