![]() |
HAI CON VỊT NHÀ CHỊ TÔI!
1 Attachment(s)
Chi gái tôi mãi năm 36t mới xây dựng gia đình, một năm sau chị sinh được một cô công chúa, hai năm nữa chị lại sinh tiếp cô công chúa thứ hai. Nhà chị ở khu tập thể cao tầng, rất nhiều hộ sinh sống, nên chuyện vui buồn, to nhỏ đều được bàn luận rất sôi nổi. Có những người họ nói, đời anh chị tôi sẽ khổ hai con vịt trời ấy nay mai nó sẽ bay đi, còn hai thân già cô quạnh. ..........Chị tôi buồn lắm, chị nói :ta sẽ quyết tâm nuôi cho hai đứa ăn học, để rồi xem sao. Thế là anh chị dồn hết công sức nuôi dạy hai con. Và kết quả sau 37 năm. Đến nay đứa con gái lớn của anh chị tôi đang là giảng viên đại học (ĐHNN) lấy chồng là sĩ quan binh chủng tăng thiết giáp, hiện giờ hai vợ chồng cháu và hai con đang sống cùng anh chị tôi. Còn cháu thứ hai năm 2010-2011 cháu đạt được kết quả môn sinh học giải nhất quốc gia, được học bổng toàn phần,được đi du học tại 6 nước liên minh châu âu, giờ đây cháu đã có gia đình, cháu đã có bằng tiến sĩ và đang là giảng viên một trường ĐH tại Anh. Phần cuối mời hội mình có lời kết ạ. Xin chúc anh chị em trong hội sức khỏe vui vẻ hạnh phúc và bình an .
Đây là ảnh gia đình cháu thứ hai của chị tôi. VietBF©sưu tập |
All times are GMT. The time now is 04:13. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.