VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   THƯƠNG CỤ GIÀ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1669771)

troopy 08-23-2022 20:49

THƯƠNG CỤ GIÀ
 
1 Attachment(s)
Vừa xuống xe ở cổng Thư viện Khoa học tổng hợp TP HCM, Kim Chi thấy bạn đến dự buổi Giao lưu, đã vội vào cùng nhau. Mình không vội, nên ngó nghiêng, nhìn thấy một cụ già ngồi bán cái gì đó, tội nghiệp quá.
Đến nơi hỏi, cụ bảo bán mấy trái me, lá me, hái từ trên cây me này này. Vừ nói Cụ vừa chỉ lên cây me bên cạnh.
Trời! Cây me to, cao đến chục mét mà cụ trèo được ư?
- Từ nhỏ cũng đã trèo, quen rồi.
- Cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- Tám tư (84). Nhưng không có con cháu nuôi, thì tự mình kiếm nuôi mình thôi!
- Cụ già trèo thế nguy hiểm quá. Sao cụ không bán vé số chẳng hạn.
- Bán vé số, nó cướp mất thì trắng tay!
Nhìn Cụ thấy thương quá. Muốn mua ít quả me, đưa cụ ít tiền, mà đi với vợ, mình chẳng bao giờ mang ví! Chào Cụ đi rồi, lòng cứ áy náy. Lại sơ ý không chụp mấy cây me, có lẽ cũng bằng tuổi của Cụ.
Hơn 12 giờ ra về, lại được hướng dẫn đi cổng sau của Thư viện, không gặp lại ông Cụ được nữa.
Về nhà cho Kim Chi xem ảnh ông Cụ và kể lại câu chuyện, cô cứ áy náy…
Bọn mình vô tâm quá!
Các bạn có đi qua cổng Thư viện này, chắc vẫn gặp ông Cụ ngồi đó hàng ngày, hãy giúp Cụ một chút.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 18:38.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03478 seconds with 8 queries