![]() |
CHẾT!
1 Attachment(s)
Người ta cho rằng Chết là xấu, chết là mất mát..., vậy nên khi nhà có người chết ta thường thay avata màu đen tuyền, màu của sự "đen tối", khổ đau; rồi bạn bè "chia buồn", buồn quá nên chia bớt🙈🙈🙈
Ai rồi cũng sẽ Chết, ai rồi cũng sẽ đi qua quãng đường Thảm Thương như vậy ư? Sao ta không trồng hoa, những bông hoa của tình yêu, trên con đường mà chắc chắn cha mẹ ta, người thân, bạn bè, rồi chính ta cũng sẽ bước từng bước chân, từng hơi thở đi qua đó? Chết là tiếp nối của sự sống! Chết là sự rời bỏ thân xác 7-8-9 mươi năm, tàn tạ bệnh tật rồi mà vẫn còn tiếc nuối? Vì tiếc nuối nên mới có khổ đau! Vì bám víu vào cái ta đang "sở hữu" nên mới tiếc nuối! Đã lâu rồi đọc cuốn sách nói rằng, khi ai đó mất mà ta khóc, giọt nước mắt đó tưởng như là sự thương nhớ xót xa đối với người đã mất; nhưng không phải, sâu thẳm, đó là sự hối hận muộn màng của ta, vì đã không dành đủ yêu thương quan tâm chăm sóc với người đó khi họ còn sống! Hãy trọn vẹn sống! Để đón nhận cái Chết trong an lành! Vậy, thay vì đổi Avata thành màu đen tuyền buồn thảm, sao ta không thay bằng một bông hoa tiễn biệt người thân! Và bạn bè, thay vì "chia buồn", hãy dành một lời cầu nguyện cho hương linh người mất tìm thấy ánh sáng trên con đường họ sẽ tới. VietBF©sưu tập |
All times are GMT. The time now is 06:10. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.