2 Attachment(s)
Nói tiếp vụ đảng du côn lừa phọt “fund tươi” truy tố tù…tù… là bầy đàn túc trực chờ chực “fund” dưới hầm cầu tiêu từng con chui lên… mừng vui hớn hở đớp… sực… sủa… tru… huyên thuyên :nana: mới đây có con tru “cần 561 triệu dollars để tránh phải vô tù”!!!(làm người phải biết suy nghĩ, chắc là mướn tổ hợp luật sư tuốt ở tận sao hỏa nên tốn tiền nhiều hơn!?)
Có con sủa Trump trốn thuế… đi tù là cái chắc vì chỉ đóng $700, còn nó phải đóng thuế vài ngàn vì income năm rồi vài chục ngàn!. Sủa “khoe” kiểu đóng thuế đó ai cũng biết nhưng còn phải xét lại… (nằm nhà chầu chực phân queo-phe mỗi tháng… sẵn tiện "sủa đía" luôn là chuyện thường tình ai cũng hiểu :nana:)
Ấn tượng hơn là năm 2019 bà E. Jean Carroll viết ra cuốn tự truyện (để bán sách) tố cáo Trump hãm hiếp bà vào năm 1995 và 1996 chuyện đã xãy ra cách 23, 24 năm vào thời điểm Trump đang là tt mà lúc đó vẫn có người tin thì đầu óc người đó lụm bại nó rồi thì bỗng dưng có con chó nhào ra đớp… sực rất bá… bá đạo như vầy: “Nếu Trump có hãm hiếp phụ nữ thì thằng đó ra đường bị Trời đánh hay xe cán thế Trump? Nếu Trump 0 có hãm hiếp phụ nữ thì tao chịu tội cho?” :hafppy:
Làm cười té ghế… chuyện bá vơ thiên hạ không liên quan gì đến mình mà đi thề nguyền thì chỉ có mấy thằng chăn trâu chăn bò mất dạy thất học mới thề thốt “trời đánh hay xe cán” kiểu đó thôi! chó vẫn chạy rong sủa tiếp… tên thay đổi nhưng đọc nick là biết chó đó nhỏ mọn mõ nhọn tục tĩu mất dạy cỡ nào…:nana:
…còn nhiều… nhiều con lắm… mỗi con một vẻ, mười “phân” vẹn… mười một:hafppy: mỗi khi phân lừa tươi rơi rớt ra là hồ hởi phấn khởi giành nhau đớp liếm sực sủa…:nana:
còn có thêm chó hùa (chính xác 100%) núp lùm xuất hiện phụ họa nữa mới mắc cười. Đúng là bầy đàn có nhau y như tình đần chí với nhau (nhìn hình dưới chắc hiểu):animated-laughing-i
https://www.vietbf.com/forum/showthr...50#post4719350
|