![]() |
Bình Thuận: Cháy lớn trong khuôn viên trụ sở Công an H.Tánh Linh
1 Attachment(s)
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9.3, một vụ cháy lớn đã xảy ra phía bên trong khuôn viên trụ sở Công an H.Tánh Linh (TT.Lạc Tánh, H.Tánh Linh, Bình Thuận).
Một người dân sống gần nơi đám cháy phát ra cho biết, ngọn lửa bốc lên từ bãi giữ xe mô tô vi phạm của đơn vị này phía sân sau. Ngọn lửa bùng phát rất lớn, cột khói cuồn cuộn cao hàng chục mét. Người dân hiếu kỳ đứng xem bên ngoài đường rất đông. Nhiều người còn livestream lên mạng xã hội. Trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Tánh Linh xác nhận vụ cháy xảy ra bên trong trụ sở đơn vị. Công an H.Tánh Linh nằm ngay trước cổng trụ sở UBND H.Tánh Linh, ở thị trấn Lạc Tánh, H.Tánh Linh, Bình Thuận. Hiện xe cứu hỏa của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Bình Thuận (đóng ở H.Đức Linh, cách 17 km) đang đến hiện trường dập lửa. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra đám cháy lớn bên trong trụ sở Công an H.Tánh Linh. |
Công an tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo nguyên nhân ban đầu vụ cháy hơn 200 xe tang vật vi phạm hành chính tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận). Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân gây ra vụ cháy 200 xe tang vật ở trụ sở do tàn thuốc lá vừa hút bay vào đúng vị trí hút xăng.
Cụ thể, khoảng 18h chiều ngày 9/3, khi đưa phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ trong khuôn viên công an huyện, một công an hút xăng ra khỏi xe để đưa vào bãi bảo quản. Lúc này, một công an nghĩa vụ đi qua đã ném điếu thuốc vừa hút xuống gần đó. Gió thổi tàn thuốc bay ngược vào vị trí đang hút xăng, khiến lửa bén, lan ra xung quanh. Bãi xe bốc cháy dữ dội chỉ sau ít phút. Trong khi đi tuyên truyền về PCCC cho dân khắp nơi, mà công an làm việc kiểu này thì dân nào dám nghe công an nữa. Mặt khác, không biết rồi ai sẽ chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho dân đây? Chứ công an làm mà lại đi lấy tiền thuế của dân đền bù cho dân thì khác nào ăn cướp của dân đâu. Và có truy cứu hình sự và khởi tố người gây hậu quả không? Chứ lại chơi kiểu dân làm sai thì dân đi tù còn cán bộ làm sai thì cán bộ rút kinh nghiệm là không được đâu. Linh Linh |
LẠI CHÁY BÃI GIỮ XE TANG VẬT TỈNH KHÁNH HOÀ
Lúc 10h sáng ngày 19/03/2024, bãi giữ xe tang vật của Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà bất ngờ bốc cháy, khói đen bốc lên nghi ngút. Lửa đã bùng lên dữ dội tại bãi giữ xe vi phạm có nhiều ôtô, xe máy, ba gác chồng lên nhau, khi bắt lửa gây ra nhiều tiếng nổ, cột khói cao hàng chục mét. Một số người ở gần đã dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành và đã hô hoán để người đi qua khu vực tránh xa. 30 phút sau thì lực lượng chức năng mới dập được lửa. Đây là lần thứ 2 trong tháng 3 đã xảy ra cháy lớn tại bãi giữ xe vi phạm trong trụ sở công an. Ngày 9/3/2024, tại bãi giữ xe vi phạm của Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã xảy ra cháy và thiêu rụi khoảng 200 xe máy. Mỗi việc giữ xe vi phạm mà cũng làm không nên hồn, để xảy ra hết vụ cháy này đến vụ cháy khác thì còn làm được gì cho dân? Cái này phải bị truy cứu và khởi tố về tội phá hoại tài sản công dân, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chứ không phải vài bữa lại lấp liếm và rút kinh nghiệm là xong. Bởi đây là những tài sản của người dân đang chờ ngày xử lý và mang về, chứ không phải đống phế liệu đâu mà muốn làm sao cũng được. Mặt khác, không biết suốt ngày đi tuyên truyền rồi dạy dân cách phòng cháy chữa cháy, giờ lại chính trụ sở công an lại cháy to và dữ dội nhất thì có biết nhục không nhỉ? Linh Linh |
All times are GMT. The time now is 15:52. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.