![]() |
CON ĐÃ THẤY CHÚA…!!!
1 Attachment(s)
Lễ chiều, cha phó giải nghĩa giáo lý cho thiếu nhi về Thiên Chúa và dẫn chứng: “Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, vì Ngài là Đấng thiêng liêng”. Bé Lém đứng lên và nói: - Thưa cha, con đã thấy Chúa rồi. - Sao? Con thấy Chúa thật sao? Con thấy Chúa thế nào? - Dạ, Ngài đi xe tay ga, mặc áo gió, đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang. - Ôi, thế con thấy Chúa ở đâu vậy? - Hôm trước, ba đưa con đi học. Con gặp Chúa trên đường. - Rồi sao nữa? - Lúc đó, ba con nhận ra Chúa nên ba con nói với Ngài: “Chúa ơi, đi đâu về mà tươm tất thế?” VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 23:27. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.