VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   PHÂN ƯU PHU NHÂN CỦA THIẾU TƯỚNG VNCH NGUYỄN KHẮC BÌNH (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=2081201)

vuitoichat 08-19-2025 14:45

PHÂN ƯU PHU NHÂN CỦA THIẾU TƯỚNG VNCH NGUYỄN KHẮC BÌNH
 
1 Attachment(s)

Theo như sự ra đi của Phu nhân của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, nguyên Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng An Ninh Tình Báo Quốc Gia VNCH , kiêm Đặc Ủy Trưởng của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH, đã để lại niềm thương tiếc vô cùng cho gia đình, thân hữu cùng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản việt nam tại Hoa Kỳ và khắp Hải Ngoại.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ nói chung và khắp vùng bắc California nói riêng vừa nhận một tin buồn:

Phu nhân của Thiếu Tướng VNCH NGUYỄN KHẮC BÌNH, nguyên Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng An Ninh Tình Báo Quốc Gia VNCH , kiêm Đặc Ủy Trưởng của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH,

là bà Maria Théresa BÙI TUYẾT VÂN đã từ trần lúc 3:37 PM ngày 11 tháng 8 năm 2025 tại bệnh viện Stanford, Thành Phố Palo Alto, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi.

Sự ra đi của Phu nhân của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã để lại niềm thương tiếc vô cùng cho gia đình, thân hữu cùng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản việt nam tại Hoa Kỳ và khắp Hải Ngoại!

Phu nhân Maria Théresa BÙI TUYẾT VÂN sinh ngày 17/5/1939 dương lịch tại Bạc Liêu miền Nam Việt Nam. Bà là ái nữ của Giáo sư Bùi Văn Nên là vị giáo sư nổi tiếng của miền Nam thời bấy giờ. Bà có 4 người anh trai và 3 người chị em gái.

Bà lập gia đình năm 1957 lúc 18 tuổi với Thiếu Tá Nguyễn Khắc Bình và sinh hạ được 2 người con trai, 2 người con gái và nay có thêm 4 người cháu nội lẫn ngoại.

Bà là một vị phu nhân thủy chung, hiền thục luôn luôn đồng hành cùng chồng trong suốt thời kỳ chiến chinh. Bà đã theo chồng đi nhiều nơi từ cao nguyên Trung phần đến đồng bằng Sông Cửu Long miền Nam. Bà cũng đã theo chồng công du qua các nước Đông Nam Á, Lào, Cao Miên và các quốc gia Tây Phương, Hoa Kỳ trong những năm tháng chiến tranh Quốc – Cộng khốc liệt trước năm 1975 cho đến khi phải rời bỏ quê hương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975! Bà luôn ưu ái giúp đỡ cho các gia đình quả phụ tử sĩ VNCH và rất được các anh em chiến sĩ VNCH, các anh em ngành Cảnh Sát dành nhiều sự quý mến, thương yêu.

Trong cuộc sống bà luôn khiêm tốn, luôn đứng sau chồng để hỗ trợ, và sẻ chia mọi gian khổ, mọi thăng trầm theo đời binh nghiệp của chồng. Trong lúc chồng đang làm công vụ thì bà tham gia các hoạt động bác ái xã hội, thăm viếng ủy lạo tại các bệnh viện, các trại cô nhi, các viện dưỡng lão như một thiện nguyện viên bình thường.

Cho đến khi bà tháp tùng cùng phái đoàn của Đệ nhất Phu nhân của Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU và bà được giới thiệu là Phu nhân của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình và điều nầy đã làm mọi người hiện diện ngạc nhiên trong sự kính nể. Khi ở cương vị Phu nhân của một vị Tướng lãnh VNCH, bà đã giữ được thanh danh, thanh liêm và đạo đức đã giúp cho chồng được người dân và quân cán chính VNCH tôn trọng kính nể và quý mến cho đến ngày nay trong hoàn cảnh tỵ nạn cũng không hề thay đổi.

Không những là người vợ hiền mà bà còn là một người mẹ đảm đang, tận tụy, luôn thương yêu, dạy dỗ các con các cháu bằng sự dịu dàng và sự hy sinh, giúp các con cháu đã trở thành những người vừa có tài vừa có đức. Bà không những dạy các con cháu ruột thịt của mình mà bà còn dạy cho các cháu trong dòng tộc rằng “Phải đối đãi thật tốt, cư xử thật đúng đắn giữa người và người, phải chân thành, niềm nở, rộng rãi và luôn luôn mở rộng vòng tay với mọi người”. Bà là một tấm gương sang cho các con các cháu trong gia tộc noi theo. Tất cả mọi người trong gia tộc đều kính nể và hết mực yêu thương bà.

Năm 1963 bà cùng các con được ơn rửa tội gia nhập Công Giáo và thường xuyên dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn.

Năm 1995 bà cùng chồng là Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình tham gia sinh hoạt trong Phong Trào Cursillo Việt Nam San Jose, tham gia các hoạt động trong Đạo Công Giáo và các Hội Đoàn, Đoàn Thể Tôn giáo và Cộng Đồng với tấm lòng nhiệt thành dâng hiến lên Thiên Chúa và phục vụ cho tha nhân bất cứ trong lãnh vực nào.

Sự ra đi của bà không chỉ là sự mất mát lớn của gia đình mà còn là nỗi tiếc thương sâu sắc của nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản ở khắp Hoa Kỳ và vùng Bắc California đã từng gắn bó, kính nể và tôn trọng hình ảnh một vị phu nhân của một một Tướng lãnh của nền Đệ Nhị Cộng Hòa.

Thành kính phân ưu cùng Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình và toàn thể tang quyến. Nguyện xin lòng Chúa khoan dung cho Linh hồn phu nhân Maria Théresa BÙI TUYẾT VÂN được về Thiên Đàng hưởng phúc đời đời. Ngọc Dung


All times are GMT. The time now is 08:04.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03630 seconds with 8 queries