VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Archive - Old News 2012 (closed) (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=265)
-   -   Bí thư đảng ủy xã ngoại tình với chi hội trưởng phụ nữ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=554007)

tonycarter 06-16-2012 03:51

Bí thư đảng ủy xã ngoại tình với chi hội trưởng phụ nữ
 
1 Attachment(s)
Lấy cớ đi khám bệnh, Chi hội trưởng phụ nữ về thị xã thuê nhà trọ để cùng mây mưa với người tình là Bí thư Đảng ủy xã. Trong lúc cả 2 đang trần như nhộng trên giường thì người chồng cùng bạn ập vào bắt quả tang.

Ngày 15/6, tin từ UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, cho biết đã có kết quả xác minh đơn tố cáo và đã công bố việc ông Nguyễn Quang S. (SN 1963, ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập), Bí thư đảng ủy xã Phú Riềng quan hệ bất chính với vợ người khác là đúng sự thật.


Trước đó, ông Bùi Thanh P. (SN 1961, ngụ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng), chồng của bà Bùi Thị T., chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng gửi đơn tố cáo ông S. ngoại tình với vợ mình, từ năm 2004.

Đến chiều 3/5, bà T. lấy cớ về thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), cách nhà trên 50 km để khám bệnh, ông P. cùng bạn bí mật theo dõi bà T.

Khi về đến thị xã Đồng Xoài, cả hai thấy bà T. cùng ông S. vào nhà trọ Bảo Ngọc ở phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài). Khoảng 20 phút sau, ông P. cùng bạn tông cửa xông vào phát hiện ông Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng với bà T. đang "yêu nhau".

Do chủ nhà trọ Bảo Ngọc can ngăn và ông bí thư Đảng ủy xã đã quỳ xuống lạy, chắp tay xin lỗi nên ông P. cho về nói chuyện sau.
Đến tối cùng ngày 3/5, ông S. tiếp tục đến nhà ông P. để quỳ xin lỗi và thừa nhận đã ngoại tình với vợ ông P. từ năm 2004 đến nay.

Theo Nguoilaodong

Minhrau 06-16-2012 03:55

Lấy cớ đi khám bệnh, Chi hội trưởng phụ nữ về thị xã thuê nhà trọ để cùng mây mưa với người tình là Bí thư Đảng ủy xã. Trong lúc cả 2 đang trần như nhộng trên giường thì người chồng cùng bạn ập vào bắt quả tang và bí thư bị bí đái

dalat47 06-16-2012 04:00

Nhất nhật sướng cu
Thiên thu tại tù
ông bí thư (xờ) S và bà (tờ) T đã làm theo lời bác lệnh đảng trồng thêm tí cu..."lạ" vào gia đình ông tờ (T).

hagan 06-16-2012 04:23

Quote:

Originally Posted by dalat47 (Post 1654495)
Nhất nhật sướng cu
Thiên thu tại tù
ông bí thư (xờ) S và bà (tờ) T đã làm theo lời bác lệnh đảng trồng thêm tí cu..."lạ" vào gia đình ông tờ (T).

Cái câu "nhất nhật,,,," này quá độc :eek::):):):):):hafp py::hafppy::hafppy:

chu9chin 06-16-2012 05:14

Tạo Hóa sinh ra đàn ông có 2 cái đầu , nhưng không làm 2 việc cùng lúc được...
..nếu làm được 2 việc cùng lúc ...vừa chơi vừa canh chừng thì đâu đến nông nổi nào ..:hafppy::hafppy::h afppy:

không có đàn bà cũng khổ.. nhưng có đàn bà thì lại càng khổ hơn...
...Đả biết như vậy rồi nhưng vẫn tự rước cái khổ ..
...Nói chung cũng tại vì cái lổ.. :nana::nana:

chu9chin 06-16-2012 05:31

Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền...
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau ...Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi

Thằng hàng xóm hắng giọng sang:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

nghiaquang06 06-16-2012 06:13

Quote:

Originally Posted by chu9chin (Post 1654609)
Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền...
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền
Vài năm sau ...Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi

Thằng hàng xóm hắng giọng sang:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

Hihihihi

eaglevn 06-16-2012 13:15

Quote:

Originally Posted by chu9chin (Post 1654592)
Tạo Hóa sinh ra đàn ông có 2 cái đầu , nhưng không làm 2 việc cùng lúc được...
..nếu làm được 2 việc cùng lúc ...vừa chơi vừa canh chừng thì đâu đến nông nổi nào ..:hafppy::hafppy::h afppy:

không có đàn bà cũng khổ.. nhưng có đàn bà thì lại càng khổ hơn...
...Đả biết như vậy rồi nhưng vẫn tự rước cái khổ ..
...Nói chung cũng tại vì cái lổ.. :nana::nana:

hahahahaha bái làm sư tổ chu9chin này luon

themawave 06-16-2012 16:29

Dưng cơm cho lục thì wuất liền chờ gì nửa ngu sau không xơi tù thì tù chớ sợ ai.. llàm theo lời pác hồ dạy mà CHIM của phụ nử là trên hết

5com 06-16-2012 18:12

Quote:

Originally Posted by themawave (Post 1655666)
Dưng cơm cho lục thì wuất liền chờ gì nửa ngu sau không xơi tù thì tù chớ sợ ai.. llàm theo lời pác hồ dạy mà CHIM của phụ nử là trên hết


:):):):)

sac_nguyensinh 06-16-2012 18:41

Chi hội trưởng ... bí thư đảng ủy... chẳng qua là mụ cạo mủ cao su và thằng chăn bò nuôi gà vịt, nhưng nếu ghép thêm chức vụ vào thì mất mặt Đảng ta dử đa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hảy gắng thể hiện mình là người Việt bằng chử Viết.
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ThanYBoTay 06-18-2012 04:17

Đồng Chí đồng Rận
Hút máu 90 triệu dân cũng cạn


All times are GMT. The time now is 23:53.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04780 seconds with 8 queries