![]() |
Bắt được tàu lạ đâm chìm tàu cá của ngư dân
1 Attachment(s)
Ngày 21/10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho biết đã bắt được chiếc tàu lạ đâm chìm tàu cá TTH-94122 của thuyền trưởng Lê Giáp cùng 5 ngư dân trú tại Thuận An – Huế.
Theo đó, chiếc tàu lạ này tên Nghi Sơn CEMENT, có tải trọng hơn 10.000 tấn thuộc công ty xi măng Nghi Sơn (Thanh Hóa). Chiếc tàu này đang chở hàng vào Nam, vào rạng sáng 19/10 tại toạ độ 17<sup>0</sup> 39' độ Vĩ Bắc, 107<sup>0</sup>17' độ Kinh Đông cách bờ biển Thuận An hơn 70 hải lý thì đâm phải tàu cá TTH-94122 của ngư dân TT-Huế. Hậu quả, chiếc tàu cá do ông Lê Giáp làm thuyền trưởng đã bị chìm. May mắn, toàn bộ 6 ngư dân trên thuyền đã được tàu cá của Huế và Quảng Bình đang đánh bắt gần đó cứu sống. Một số tàu cá của Huế vì quá bức xúc trước hành động “gây tai nạn rồi bỏ chạy” đã đuổi theo chiếc tàu lạ - như Dân trí đã đưa tin. Các tàu ngư dân trong quá trình truy đuổi tàu lạ đã xác minh đặc điểm của tàu này là vỏ sắt, cabin trắng, boong tàu màu lam. Qua thông tin ngư dân, ngay trong sáng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Huế đã cử tàu tuần tiểu ST112 BP 31.12.01 (đang làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt tại cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, TT-Huế) cùng 10 cán bộ chiến sỹ xuất kích đuổi theo. Đến khoảng 9h30’, các chiến sĩ đã tiếp cận được tàu lạ đúng với đặc điểm đã được cấp báo. Tàu có tên là Nghi Sơn CEMENT, nhưng tàu này không chịu dừng lại theo hiệu lệnh yêu cầu mà chạy thẳng tiếp vào phía Đà Nẵng. Cuộc truy đuổi chỉ dừng lại khi tàu tuần tiểu đã áp sát tàu này ở cách Cù Lao Chàm khoảng 14 hải lý ở tọa độ 16<sup>0</sup>12' vĩ Bắc, 108<sup>0</sup>34' kinh Đông. Chiếc tàu bỏ chạy lúc này đã đồng ý theo Bộ đội biên phòng TT-Huế về tại cảng Chân Mây làm việc. Tàu Nghi Sơn CEMENT gây tai nạn cho tàu cá Huế đã bị bắt và phải đền bù thỏa đáng (ảnh: báo TT-Huế) Thuyền trưởng tàu Nghi Sơn CEMENT – ông Nguyễn Văn Nga cùng các thuyền viên lúc đầu lấy lời khai đã nhiều lần chối cãi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra nhiều vết xước trước mũi tàu khớp với cú đâm làm tàu cá ông Lê Giáo chìm hẳn, phía tàu Nghi Sơn CEMENT đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Nga cùng thuyền viên trên tàu Nghi Sơn đến hỏi thăm sức khỏe 6 ngư dân đang bị thương nằm tại bệnh viện Trung ương Huế và ở nhà. Đồng thời, sẽ cho 2 bên thỏa thuận để thống nhất việc đền bù thiệt hại của chiếc tàu bị đắm. Theo các ngư dân Huế, hiện tàu bị đắm không thể trục vớt được. Tổng thiệt hại khoảng gần 1 tỷ đồng. Hiện, phía Bộ đội biên phòng TT-Huế đã lập biên bản với tàu Nghi Sơn CEMENT cũng như giữ tàu lại cảng Chân Mây để tiếp tục làm rõ vụ việc. Đ.Dương - DânTrí |
Phe ta giết phe ta , đó là căn bịnh của người VN
|
Chuyện lạ ,chuyện lạ . Vn bắt được Tàu lạ ,quả nhiên là chuyện lạ.
|
Quote:
|
Bắt được và biết danh tính mà vẫn gọi "lạ." Cái này gọi là bồi bút của báo chí quốc doanh đỡ đạn cho những cái "lạ" thật sự trước đây.
|
Quote:
|
Quote:
|
Tàu LẠ mà củaTàu Cộng thì ông nội mấy thằng biên phòng này cũng không dám ''dòm'' tới nửa chứ đừng nói lại gần, thôi bắt bậy nó tàu của Ta rồi ''chụp mủ'' tàu LẠ cho xong
|
Quote:
Quote:
.........chính xác.......... |
Phải đổ tội cho vài chiếc tàu nội địa chứ, làm sao đổ tội cho Tàu lạ được, lịnh trên mờ.
|
"Mọi chuyện đều đã có Đảng và nhà nước lo"
Lủ văn nô VC mới đầu là hiếp dâm chữ "Lạ",hiếp xong rồi lại dùng chữ "Lạ" hiếp dâm tiếp chữ "quen". Cho nên "tàu lạ" và "tàu quen" từ từ không ai thèm để ý làm gì nữa. |
tàu lạ cuã việt cộng thì phải bồi thường thiệt hại cho dân còn tàu lạ cuã trung cuốc thì khỏi phải bồi thường vì có đảng cướp lo rồi
|
Chiện này ngừ ta nói gằng: lập lờ đánh lận con đen đó các bác.
|
mấy ông đi đánh cá mắt có mù không? chiếc tàu chở hàng bự chần dần mà không thấy sao?, phòng lái chiếc tàu này ở tuốt trên cao làm sao nó thấy mấy chiếc tàu cá. có thể là mấy ông ngư phủ tự đâm vô nó rồi làm giặc đòi tiền.
|
Quote:
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy: :handshake::handshak e::handshake: |
Quote:
|
Chắc là đám CSVN dở trò khốn nạn làm lớn công khai chuyện này ra cho lợi ích mai sau của chúng. Chúng nó dàn dựng kiểu này để mai mốt khi Tàu chệt trải ra rộng hơn từ Hoàng Sa sang qua biển VN, thì đám TÀU LẠ cứ tự nhiên đâm chìm tàu đánh cá của VN khắp nơi, mà dân VN cứ tưởng là TÀU QUEN. Và người VN cũng khó làm áp lực hay chỉ trích Việt Cộng được.
Tàu chệt mà được CSVN mở đèn xanh kiểu này, thì mai mốt chúng nó cứ tỉnh bơ tìm tàu đánh cá VN mà lủi vô khủng bố. CSVN đâu có dám bắt tụi nó. Sau khi chúng nó chạy mất tiêu thì người khác cho rằng biết đâu là tàu quen! |
Quote:
|
Quote:
|
Tàu quen ( hit and run ) trỡ thành tàu lạ do đó mai mốt tàu lạ (hit and run ) thì trỡ thành tàu quen, trước lạ sau quen, quen lạ, lạ quen chỉ có đảng ta mới có quyền phán quen hay lạ, hi hi hi.....
|
All times are GMT. The time now is 08:39. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.