![]() |
Sài Gòn: Đi ăn hủ tiếu nam vang – xí quách to “khổng lồ”
1 Attachment(s)
Hàng hủ tiếu vỉa hè với “lịch sử” 32 năm trên đường Võ Văn Tần là một nơi quá quen thuộc của nhiều người sành ăn Sài Gòn.
Quán hủ tiếu lúc trước nằm ở một vị trí khác cũng trên con đường này nhưng sau đó thì dời về đây (hẻm đối diện MTV) và bán luôn cho đến tận bây giờ. Khách ăn của quán đa số là người sành ăn, dân văn phòng xung quanh và những thanh niên có sở thích ăn khuya ngoài vỉa hè để “ngửi mùi” thành phố về đêm. Quán chỉ bán hai thứ duy nhất là hủ tiếu nam vang và hủ tiếu xí quách. Nếu thích ăn cả hai, bạn có thể gọi cho mình một phần hủ tiếu nam vang rồi gọi thêm một bát xí quách ăn kèm. Một bát xí quách ở đây chỉ duy nhất có một ống xương nhưng rất đáng đồng tiền với “size siêu khủng” của mình. Cũng chính vì thế, hiếm ai có thể ăn cùng lúc cả hai thứ như vậy. Đa số mọi người chỉ chọn cho mình hủ tiếu nam vang hoặc hủ tiếu xí quách mà thôi. Một phần ăn của quán có giá suốt nhiều năm nay là 35k, dù là nam vang hay xí quách. Thậm chí, ăn hủ tiếu nam vang mà gọi thêm xí quách (không lấy hủ tiếu), vẫn tính thêm 35k. Tuy nhiên, tháng vừa rồi quán đã lên giá, một phần hủ tiếu nam vang (khô hay ướt như nhau) vẫn có giá là 35k. Gọi thêm xí quách vẫn tính 35k. Nhưng một phần hủ tiếu xí quách thì lên tận 45k. |
nhờ thần xà giúp đỡ tìm được việc làm,nếu ko thì chẳng nơi nào nhận.
|
nhìn thấy quá bổ dưỡng
|
Nhìn thấy thì yummy ấy nhưng mờ ăn vô tui bị tào tháo rượt mấy lần rùi :hafppy:
|
sao không nói là tên tiệm là gì, nói úp úp mở mở biết đâu mà mò?
có tiệm ở gần khu đó, tên Liến Húa thì phải, bình dân, nhưng ăn rất ngon. có dịp ACE thử coi. Bị "rượt" thì ráng chịu, còn tớ ăn đầu đường xó chợ tùm lum mà chưa bao giờ bị hết. |
All times are GMT. The time now is 00:28. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.