![]() |
Người giàu ở Triều Tiên sống như thế nào?
1 Attachment(s)
Người nước ngoài thường hình dung Triều Tiên như một đất nước thiếu thốn và đói khổ. Tuy nhiên, những người giàu có ở quốc gia này, đặc biệt là tại thủ đô Bình Nhưỡng, lại có một đời sống khá sung túc.
Nếu hỏi một người Mỹ thạo tin về Triều Tiên, có thể bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng đó là một đất nước đói khổ, với cảnh người dân lao động cực nhọc còn trẻ nhỏ phải ăn vỏ cây để sinh tồn. Câu chuyện đó có thể chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Thực tế, những người nhiều tiền ở Triều Tiên sống tương đối tiện nghi. Theo lời kể của các cựu nhân viên viện trợ, các thương gia hay nhà ngoại giao từng được tự do đi lại ở thủ đô Bình Nhưỡng thì thành phố này sạch bong, ít tội phạm và có nhiều cửa hiệu cà phê, quán bia, trung tâm thể thao và cả rạp chiếu phim. Bia Taedonggang Thương gia Đức Volker Eloesser - người từng điều hành một công ty phần mềm ở Triều Tiên - nhớ lại một quán bia yêu tích trên nóc Rakwon Department Store ở trung tâm Bình Nhưỡng. Ở đó, khách có thể mua được cả giày Adidas và whiskey Kentucky tại các cử hàng. Cà phê, burger và pizza Năm 2010, Triều Tiên có cửa hiệu burger đầu tiên. Người dân địa phương đặt tên lại cho loại đồ ăn ngoại đó là "bánh mì thịt xay", còn cola được gọi là "nước đường carbonate". Một vài nơi còn phục vụ các món thịt rán kiểu Pháp, xúc xích, pizza và cả gà rán. Mua sắm Sự thay đổi đến với Bình Nhưỡng cách đây 1 thập niên, khi trung tâm mua sắm đầu tiên mang tên Chợ Tongil mở cửa năm 2003. Nơi đây bán các sản phẩm nông nghiệp, quần áo và các hàng hóa điện tử đơn giản. Ở Bình Nhưỡng có khoảng 10 cửa hiệu dành cho người giàu chấp nhận thanh toán bằng đồng đôla Mỹ, Euro hoặc Nhân dân tệ. Hàng hóa ở đó thường là đồ nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. Liên hoan Phim quốc tế Bình Nhưỡng Năm 2012, Liên hoan Phim quốc tế Bình Nhưỡng đã chiếu một sản phẩm chung hiếm hoi của các nhà làm phim Triều Tiên và châu Âu mang tên Comrade Kim Goes Flying (Đồng chí Kim bay cao). Câu chuyện kể về một nữ thợ mỏ Triều Tiên ước mơ trở thành một diễn viên nhào lộn. Triều Tiên và Hàn Quốc nổi tiếng toàn thế giới với những con đường mòn đi bộ và Núi Taesong là một trong những điểm hấp dẫn như vậy. Ở mạn tây của ngọn núi này là một nghĩa trang cách mạng, nơi chôn cất mẹ và người vợ đầu của lãnh tụ Triều Tiên Kim Il-sung. Ngọn núi này còn có sân băng ngoài trời và vườn thú quốc gia, nơi những người tới tham quan có thể ngắm nhìn những con vật lạ thường. Thanh Hảo(Theo TIME, GP, Totoron Time) |
Một thằng Hàn cộng nổ banh xác và một tên Việt cộng cài thêm bom cho thiên hạ hú vía.
Mịa mấy thằng Việt cộng tưởng ai cũng ấu trĩ như tụi nó. Người thực việc thực còn đang sống sờ ở Hàn Quốc mà mấy thằng Hàn cộng dám phéc lác lừa bịp thế giới. Cho dù tụi nó có tung hàng triệu tấm ảnh phô trương này nọ về một Bắc Hàn phồn vinh phú quý thì vẫn chỉ những đứa trẻ đang học lớp 3 trường làng tin vào, còn lại thiên hạ đều biết tỏng cái màn rẻ tiền của thằng Bắc Hàn nói riêng và bầy cộng sản nói chung khi dàn cảnh và ăn vận chỉnh tề để lên ảnh cho bắt mắt hòng lường gạt những kẻ ngu đần dễ tin. Nhìn sơ mấy thằng Hàn cộng cụng ly lộp bộp cũng đủ hiểu màn dàn cảnh quá vụng về. Gọi là ăn nhậu xả giàn mà chỉ vài ly bia cố tình đưa đều ra trước ống kính nhưng lại quên bày thêm đĩa thịt đầy ắp hay con tôm hùm nóng hổi cho đúng bản chất dân chơi lắm tiền nhiều của. Đàng này thằng nào cũng có vài miếng bánh mì xuông được để cạnh như một sắp đặt. Nhiêu đó cũng biết sau cái màn phồn vinh giả tạo kia là một đám dân Hàn tội nghiệp, chỉ vì rơi vào vùng ảnh hưởng của cộng sản mà thua thiệt đủ thứ so với người cùng chủng tộc đang ăn sung mặc sướng ở Nam Hàn. Cách đây không lâu thế giới cũng được một phen cười bể bụng khi phóng viên báo Yonhap tung lên mạng internet vài tấm hình chụp được một bầy cộng nữ của Bắc Hàn đang dàn cảnh để chụp hình. Tác giả còn mỉa mai chú thích dưới tấm hình rằng: Mọi người hãy xem những cô gái này khổ sở chừng nào khi phải xiêu vẹo trên những đôi giày cao gót. Theo miệng mép lũ Hàn cộng thì đó là những nữ quân nhân thuộc trung đoàn phòng vệ của Bắc Hàn đang tuần tra dọc biên giới giữa hai miền Nam Bắc. Nhưng hỡi ôi đám Hàn cộng ngu dốt không để ý những chi tiết quá lộ liễu khi để những kẻ được gọi là "nữ quân nhân" đẹp như hoa hậu diễu hành hàng một xen kẽ với những bà già trong quân phục và uốn éo trên những đôi giày cao gót. Diễu hành mà tay khua như đi chợ, miệng cười mỉm và nhất là cứ hai em thì chỉ một em đeo súng. Một điều trái ngược với ngón nổ của cộng sản là Hàn cộng sở hữu một số lượng vũ khí khổng lồ và sẵn sàng nuốt trọn Nam Hàn nhờ kho vũ khí này. Ôi, khổng lồ đến mức đi tuần tiễu chỗ nhạy cảm mà em có súng em không và quân nhân gì mà lại mang giày cao gót như đang diễn thời trang chứ không phải là những đôi giày lính bằng vải rẻ tiền mà người ta hay thấy cả đám cộng sản Á Châu hay xài. Tội nghiệp, đã có gắng qua mặt thế giới bằng những tấm hình giàu sang giả tạo mà kiến thức quá kém nên để lộ hàng hết. Thiệt vãi Hồ với đám cộng sản quá. |
Người giàu ở Triều Tiên sống như thế nào?
Mã cha nó ! Dân thì Cỏ cũng không có để gặm ........ Sống với thằng ỤN thì sống như heo ....... ăn cho béo đợi giờ làm thịt ...... |
Vớ va vớ vẩn. Hàn + có vẻ vui quá đà.
|
Quote:
|
All times are GMT. The time now is 00:54. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.