![]() |
Kỳ Duyên, Chế Linh chạy Show tại Bắc Ninh, quê ngoại của cô
1 Attachment(s)
Anh Chế Linh và KD đang đi Show ở Bắc Ninh. Ở đây đặc biệt là các món ăn "chim" - chim quay, chim xúc bánh tráng, xôi chim...v.v. Thậm chí còn có cả quán gọi là "Chim To Dần" nơi đó họ sẽ cho mình ăn từ con chim nhỏ nhất như chim cút rồi mỗi món kế tiếp là con chim to hơn.
Buổi chiều ban tổ chức đến đón đi ăn nhưng KD buồn ngủ nên nhờ anh Chế Linh đi ăn rồi mua về phòng cho Kd món chim mà lúc trưa ăn rất thích. Thế rồi ngủ quên luôn (vì vẫn trái múi giờ) đến nửa đêm dậy đói mới lò mò sang phòng anh Chế Linh gõ cửa. Và đây là đối thoại có thật giữa hai anh em: Kd: "Anh ơi, có mang chim em về không?" CL: "Có 2 phần. Một của em và một của anh. Phần anh ăn rồi còn lại của em đó." Kd (mở hộp đồ ăn ra): "Ủa cái này đâu phải chim em kêu?" CL: "Ấy chết vậy anh ăn lộn chim em rồi! Hay em ăn tạm chim anh đi." Kd: "......." ![]() ![]() Một vài hình ảnh chuyến đi và đêm diễn với hơn 4000 người ở Bắc Ninh. Cám ơn Bắc Ninh với những tình cảm dạt dào và câu hò Quan Họ níu kéo lòng người "ngươi ơi...người ở đừng về..." Trên đường ra phi trường đi Show ở Bắc Ninh ngày mai với anh Chế Linh. Rất vui suớng vì Bắc Ninh là nơi mẹ Kd sinh ra mà đây là lần đâu tiên Kd được đến thăm quê mẹ! Ở Bắc Ninh có gì ngon, đẹp và đặc biệt các bạn giới thiệu cho Kd biết nhé! (Không biết có còn họ hàng nào bên ngoại Kd ở đây không?) FB |
Cái gã ''lính chê'' kia đã một thời mặc áo chiến binh Cộng Hòa lên sân khấu hát Nhạc Vàng , Nhạc LÍNH , giờ về với việt cộng ! gã hát nhạc gì ? Còn cái ả '' hoạt náo sân khấu'' kia rõ thật một phường như bố ... Ăn cơm QUỐC GIA thờ ma cộng sản mà không biết nhục . [ Vạn dân nô lệ cường quyền bạo ... Bất tri hà nhật thoát lao lung(Muôn dân cam chịu thân nô lệ ... Biết chăng một thuở thoát lao lung)] . / .
|
All times are GMT. The time now is 20:00. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.