![]() |
Ký ức của người lính 20 năm bảo vệ Bác Hồ
3 Attachment(s)
Tham gia kháng chiến sau đó được chọn vào hàng ngũ những người lính cảnh vệ, nghiệp lính của ông Minh may mắn có những ngày tháng được ở bên bảo vệ Bác Hồ. Với ông những kư ức đó măi măi không bao giờ phai nḥa.
Ông Minh 20 năm bảo vệ Bác Hồ giờ về hưu ông sống rất giản dị. Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Minh (ở xóm Nam Chính, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bình thường đông con cháu là vậy nhưng giờ chỉ còn lại hai người cựu binh. Những người con của ông Minh đều lớn lên lập gia đình và công tác ở xa. Vợ ông Minh là bà Trần Thị Hường năm nay cũng đã 70 tuổi. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng cả hai ông bà vẫn còn khỏe và rất minh mẫn. Khi biết chúng tôi có ý định muốn được nghe ông bà kể lại những kỷ niệm trong đời binh nghiệp của mình, vợ chồng ông Minh như mở lòng nhớ lại như in từng chi tiết cuộc đời lính của mình. Ông Minh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở “quê lúa” Yên thành, mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, sản sinh ra những người con anh hùng như Phan Đăng Lưu, Hoàng Tá Thốn... . Ngay từ nhỏ, ông giác ngộ được điều đó, và năm hơn 10 tuổi, ông tham gia vào đội quân để bảo vệ làng. Ông Minh và những phần thưởng xứng đáng trong hàng ngũ người lính cộng sản. Những ngày tháng máu lửa ở trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954, nhiều đồng đội, đồng hương của ông là người Yên Thành đã bỏ lại một phần máu xương nơi chiến trường. Ông may mắn còn sống sót. Sau chiến dịch trở về, ông được bổ sung vào lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian được đứng trong hàng ngũ những người lính được bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương, ông Minh đã may mắn được ở gần Bác Hồ nhiều lần, cũng có lần ông là người được vinh dự cùng đồng đội đứng cạnh để bảo vệ Bác trong nhiều sự kiện khác nhau. Ông Minh bảo: Được gặp Bác Hồ, được bảo vệ Bác là vinh dự, những kỷ niệm không bao giờ quên. Ngoài những dấu ấn về Bác Hồ thì có lẽ kỷ niệm lớn nhất trong đời binh nghiệp của ông Minh đó là vào năm 1961, khi Bác Hồ về thăm quê hương Yên Thành. Năm đó, ông Minh được tháp tùng Bác cùng về quê, sự hồ hởi, phấn khởi trong lòng ông vẫn còn như lúc đầu khi được phân công nhiệm vụ bảo vệ Bác ngay chính quê hương mình. “Lúc đó, Bác về thăm Yên Thành không chỉ là niềm tự hào của quê hương tôi mà lòng tôi lúc đó cũng vui sướng biết nhường nào. Đi bên Bác trên quê mình tôi vui mừng khôn xiết, nhưng không quên được nhiệm vụ của mình là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Người”, ông Minh nhớ lại. Sau này khi về hưu, mỗi lúc rỗi nhớ về những kỷ niệm đó, ông Minh lại đến thăm những địa danh ở quê mình, nơi Bác Hồ đã đặt chân qua. Ông coi những kỷ niệm xưa bên Bác vẫn luôn sống bên ḿnh cho đến tận hôm nay. Cuộc đời ông Minh gắn với đời binh nghiệp, với những nhiệm vụ thiêng liêng, bất cứ công việc nào được giao ông cũng đều hoàn thành. Ông say mê nghiệp binh đến nỗi ngày cưới của mình cũng thiếu cả chủ hôn. Đi theo năm tháng những chiến công xứng đáng với những danh hiệu mà ông Minh đón nhận được. Đám cưới thiếu chú rể là vậy, sau này vợ chồng ông Minh lại có dịp đoàn tụ. Dù ông và bà Trần Thị Hường mới chỉ đôi lần gặp nhau trước hôn lễ nhưng hai ông bà lại sống hạnh phúc cho đến tận hôm nay. Bà Hường còn sinh cho ông 5 người con, 3 trai 2 gái. Người con nào cũng khỏe mạnh và chăm ngoan. Trong đó có một người con trai của ông theo nghiệp bố bước chân vào quân ngũ cho đến tận bây giờ “Năm1969, Bác Hồ mất, đơn vị tôi không còn được bảo vệ Bác nữa, ai cũng buồn tiếc thương Bác lắm. Nhưng cuộc đời, có ai thoát khỏi cái chết được đâu. Anh em trong đơn vị tôi nhớ lời Bác dạy cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để cảm ơn Bác về những gì đã dành cho cả dân tộc”, ông Minh nhớ lại. Hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ dân tộc là vậy nhưng bản thân mình ông Minh chẳng cần điều gì. Năm 1979, ông về hưu, sống cuộc đời bình dị với người dân quê nhà cho đến bây giờ. Ông Minh là một trong những người lính được tặng Huy hiệu Bác Hồ (lính bảo vệ Bác Hồ mới có), một số Huân chương khác như: Huân chương chính sỹ vẻ vang, Huân chương chiến thắng Điện Biên Phủ, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng… . Cuộc đời giản dị không tư lợi bản thân. Ở cái tuổi này nhưng trong ông vẫn cảm thấy và tự hào một điều răng: “Cuộc đời cách mạng thật là sang”. Nguyễn Duy - Ngọc Tú |
Mong cho thằng già nầy mau sớm xuống dưới đễ tiếp tục sự nghiệp
|
ráng đi cu! mai mốt chết chôn chung với hồ dzâm
|
mấy cái huân chương rẻ tiền bán không đủ để mua 1 cái chân gà nướng
|
Cả một cuộc đời theo pḥ một tên hán cẫu của tàu khựa .Vậy mà vẫn c̣n ngu muội ...ngu ơi là ngu c̣n thằng viết bài nầy cũng ngu luôn đầu toàn là tàu hũ ....
|
Quote:
|
Quote:
:hafppy::hafppy::haf ppy: .......nhận giặc làm cha.......tay sai cho Tầu Cộng mà cũng khoe .....để cho con cháu bị họa lây................. ... |
All times are GMT. The time now is 14:42. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.