![]() |
Ngã gục trước cảnh thương tâm Chồng ôm chặt vợ giữa đống đổ nát làm rung động cả thế giới.
1 Attachment(s)
Tình yêu là cái gì đó vô cùng cao cả. Họ có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu. Kể cả đó là tính mạng của chính họ.
Lốc xoáy xảy ra tại thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 23/6 vừa qua đã để lại hậu quả hết sức nặng nề. Giang Tô hứng chịu những trận mưa to đi kèm theo đó là mưa đá, sấm sét dữ dội. Thời tiết cực đoan làm ít nhất 78 người tử vong, con số bị thương chưa thể thống kê hết. Đi kèm theo đó là cơ sở vật chất bị phá hủy nghiêm trọng dưới tác động của giông cấp 10, cấp 12. Trong đó, nhiều ô tô xe tải bị lật ngược, đèn đường gãy, dây điện hai bên đứt hỏng phần lớn. ![]() Trong cơn khốn khó từ sự khắc nghiệt của thiên nhiên càng làm ta thấy rõ hơn những câu chuyện ấm lòng từ tình người. Đó là cảnh những người may mắn an toàn sau đống đổ nát nhanh chóng hòa cùng đội cứu hộ tìm kiếm những người bị nạn, là hàng xóm dành cho nhau chiếc áo ấm sau đêm mưa gió, là miếng ăn, chút nước sạch được truyền tay nhau… ![]() Thế nhưng đây mới là câu chuyện lay động hơn cả, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải bồi hồi: dưới đống đổ nát của một căn hộ bị vùi lấp nhiều mét giữa đống đất đá vật dụng, một cặp vợ chồng vẫn ôm chặt lấy nhau. Được biết, trong khoảnh khắc thời tiết diễn biến xấu, ngôi nhà bắt đầu rung chuyển, vật dụng rơi vỡ thì trước khi trần nhà bắt đầu đổ sầm, người chồng đã lập tức dùng thân mình che chắn cho vợ. Và đến khi lực lượng cứu hộ phát hiện, thìcặp đôi này vẫn ôm chặt lấy nhau. ![]() ![]() ![]() VietBF © Sưu Tầm |
All times are GMT. The time now is 08:51. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.