![]() |
Gia đình tan vỡ, Thúy Nga mang con từ Mỹ về Việt Nam trong “đau đớn”
1 Attachment(s)
Danh hài Thúy Nga từng là cái tên đặc biệt nổi tiếng và được yêu thích tại Việt Nam. Tuy nhiên có lẽ thời gian sống và làm việc tại Mỹ đã khiến cô nàng ít có tầm ảnh hưởng đến Việt Nam. Thế nhưng cô nàng mới đây đã chính thức trở lại Việt Nam với nhiều mong muốn ấp ủ.
Từ khi bé Nguyệt Cát chào đời tại Mỹ, Thúy Nga đã rất nỗ lực để con gái có một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. "Có những ngày tháng rất vất vả, khi qua Mỹ mọi thứ còn bỡ ngỡ, phải tập làm quen và cũng phải chấp nhận làm lại từ đầu nhiều thứ. Nhưng tôi nghĩ rằng, mình có làm gì và cực khổ ra sao cũng được, nhưng con mình phải có cuộc sống tốt nhất. Thật may, Nguyệt Cát là cô bé thông minh và ngoan ngoãn, cháu biết nghe lời mẹ và ngày càng hiểu biết hơn" – Thúy Nga chia sẻ. Về kế họach của con tại Việt Nam trong thời gian tới, Thúy Nga cho biết thêm: "Tôi muốn Nguyệt Cát hiểu được về lối sống, phong tục tập quán, những thói quen và cả những giá trị sống mà bà ngoại cũng như những người thân của cháu nhiều năm nuôi dưỡng và gìn giữ. Tuy cháu còn nhỏ, nhưng những chi tiết đó sẽ được từng ngày bồi đắp vào tâm hồn cháu, để cháu thấm dần, hiểu hơn và yêu những nét đẹp văn hóa Việt Nam. Cái này không thể nói suông, cần phải có những hành động cụ thể". Sau đổ vỡ hôn nhân, Thúy Nga đã không muốn nhắc nhiều đến chuyện tình cảm. Thúy Nga tâm sự, lúc này con gái Nguyệt Cát và công việc mới là những điều cô quan tâm nhất. VietBF © Sưu Tầm |
Cũng còn Lời được cái Green Card và đứa con Quốc tịch USA
|
Nằm ngữa được chơi mà còn có lời nữa hả...Hay vậy ta...
|
quá sung sướng con chim.
|
Gia đình tan vỡ, Thúy Nga mang con từ Mỹ về Việt Nam trong “đau đớn”
Nếu ở Mỹ tương lai của trẻ em sẽ khá hơn, sáng lạn hơn. Bé gái đang ở độ tuổi này cân được tạo cơ hội học hỏi nền van hóa Mỹ để bé không phải gặp khó khăn khi bước vào cấp cao của học vấn! Mang cháu bé về VN là giết cả cuộc đời cũng như tương lai của cháu bé! Nhất là sau này quyết định mang cháu bé trở lại Mỹ, cháu bé lúc ấy sẽ gặp nhiều khó khăn để hội nhập cuộc sống ở Mỹ, với ngôn ngữ khác biệt và học vấn thấp kém cháu bé sẽ khổ gấp 10 lần Mẹ nó bây giờ!! Don't be stupid!!! The mother can be stupid, but do not destroy the child's future because the mother's stupidity!!!! Think about it! |
This hoe has shit in her brain
|
Quote:
|
Quote:
Có thể chúng ta ghét người mẹ, lại ghét luôn cả đứa bé. Sau này đứa bé lớn lên và muốn trở lại Mỹ Học hành thì sẽ bị trở ngại rất nhiều với sự bất đồng ngôn ngữ (language barrier) mà cũng giống như vào giữa thập niên '70s tất cả Vietnamese high school and college students phải đối mặt trong đó kể cả tôi . |
Văn công vé chó kiếm thẻ xanh rồi về truồng khỉ đỏ đít làm ăn kiến tiền về già qua mẽo báo đời ssi mê đi cò phi đục rỉa tiền dân đóng thuế.. Chẳng may sắp chết về mẽo báo ... Duy quang...thùng phèng ...
|
Sự trở lại chuồng chó CSVN là để đến thăm thầy cô ấy!
|
Quote:
|
Con này bản thân như là một con điếm. Ăn nói thì như là phường vô học thức mà lại bảo là mang con về học theo gương bà ngoại. Vậy là tương lai con bé cũng như con mẹ.
|
All times are GMT. The time now is 08:15. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.