T́nh h́nh là chỉ c̣n hai tháng nữa là đến Tết, và Bộ Văn Hóa đă kịp “vận động” (lobby) Quốc hội phê duyệt ngân sách tối thiểu 122.250 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD) để phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030, và dự kiến 134.000 tỷ đồng giai đoạn 2030-2035.
Vậy từ năm nay đến độ chục năm nữa, các quan chức ngành văn hóa, từ trung ương đến địa phương xác định ăn đẫy rồi, ngân sách đă duyệt chi những tận gần một tỷ USD một năm cơ mà, cứ thế mà vẽ dự án thôi.
Dự đoán là các dự án tượng đài, quảng trường, nhà hát… Rồi sẽ lại mọc lên như nấm sau mưa. Một không khí hân hoan, phấn chấn đang lan rộng khắp các ban ngành trong Bộ Văn hóa, tranh thủ nhanh c̣n kịp, chấm mút nhanh trước khi sát nhập các bộ.
Văn hóa, bản thân nó là một ḍng chảy tự nhiên, từ khi chế độ cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đến nay đă cấm cản, phá nát bao nhiêu di sản, văn hóa rồi, bây giờ lại lấy tiền thuế của dân để thực hiện cái tṛ gọi là “chấn hưng văn hóa” láo toét, rất phản cảm và kệch cỡm. Giá như, số tiền này dùng để chi cho giáo dục, y tế, hiện nay cũng đang nát như tương, th́ người dân may ra c̣n được nhờ.
Khi một kẻ “khuyết tật văn hóa” như Nguyễn Văn Hùng làm Bộ trưởng, th́ chẳng hy vọng văn hóa được chấn hưng, mà nó chỉ là tṛ đểu cáng để móc tiền ngân sách của người dân mà thôi.
__________________
|