
Thẩm phán Amir Ali
Tòa án Tối cao vừa đứng về phía chính quyền Trump sau khi một thẩm phán liên bang ra lệnh cho họ phải chi trả hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài trước nửa đêm nay.
Chánh án John Roberts đã tạm dừng lệnh của tòa án cấp dưới. Việc tạm dừng sẽ kéo dài cho đến khi Tòa án Tối cao quyết định có nên hoàn toàn bác bỏ phán quyết ban đầu của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Amir Ali hay không.
Sự việc này xảy ra sau khi chính quyền Trump đệ đơn kháng cáo lệnh này.
Xem tin tức mới nhất:
CBS News đưa tin:
Chánh án John Roberts vào cuối ngày thứ Tư đã chấp thuận yêu cầu của chính quyền Trump về việc hoãn lệnh của tòa án cấp dưới yêu cầu chính quyền phải trả khoản tiền viện trợ nước ngoài ước tính là 2 tỷ đô la cho các dự án của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trước nửa đêm thứ Tư.
Roberts, người giám sát các yêu cầu cứu trợ khẩn cấp phát sinh từ các trường hợp ở Quận Columbia, đã hành động một mình trong việc ngăn chặn quyết định của một thẩm phán liên bang đưa ra vào thứ Ba. Vị thẩm phán, Thẩm phán liên bang Amir Ali, đã cho Bộ Ngoại giao và USAID đến 11:59 tối thứ Tư để thanh toán các hóa đơn cho các nhà thầu cho công việc đã hoàn thành trước ngày 13 tháng 2. Chính quyền Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao can thiệp vào tranh chấp liên quan đến các quỹ viện trợ nước ngoài bị đóng băng trước đó trong đêm.
Roberts đã cho Bộ Ngoại giao và các nhà thầu của USAID thời hạn tới trưa thứ Sáu để trả lời yêu cầu của chính quyền Trump.
Trong nỗ lực xin cứu trợ khẩn cấp từ Tòa án Tối cao, Quyền Tổng cố vấn Sarah Harris cho biết lệnh của Ali bao gồm khoản tiền ước tính là 2 tỷ đô la và cho biết thời hạn chót vào tối thứ Tư của ông đã "thay đổi mục tiêu".
“Nó không được điều chỉnh theo bất kỳ thời hạn thanh toán thực tế nào liên quan đến hóa đơn của người trả lời hoặc yêu cầu rút tiền, hoặc của bất kỳ ai khác. Và nó đã khiến cho việc xem xét có trật tự của chính phủ trở nên hỗn loạn”, bà viết.
Harris cho biết các quan chức ở "cấp cao nhất của chính phủ" đang tham gia vào vấn đề này và nói với Tòa án Tối cao rằng chính quyền Trump đang "thực hiện những nỗ lực đáng kể để xem xét các yêu cầu thanh toán và giải ngân".
The Hill nói thêm:
Chánh án John Roberts đã tạm thời hoãn thời hạn chót vào nửa đêm để chính quyền Trump giải ngân gần 2 tỷ đô la tiền viện trợ nước ngoài , do một thẩm phán cấp dưới áp đặt khi phát hiện chính quyền đã phớt lờ phán quyết của ông.
Chính quyền cho biết họ không thể tiếp tục thanh toán theo mốc thời gian nhanh chóng do Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Amir Ali đặt ra. Hôm thứ Ba, ông đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiếp tục tài trợ cho các hợp đồng viện trợ nước ngoài và các khoản tài trợ vào cuối thứ Tư.
“Lệnh mới này yêu cầu thanh toán số tiền viện trợ nước ngoài khổng lồ trong vòng chưa đầy 36 giờ đã xâm phạm vào đặc quyền của nhánh hành pháp. Quyền lực của Tổng thống đang ở đỉnh cao—và quyền lực của ngành tư pháp đang ở mức thấp nhất—trong các vấn đề đối ngoại,” Quyền Tổng chưởng lý Sarah Harris đã viết trong đơn khẩn cấp gửi tòa án tối cao.
Theo mặc định, yêu cầu được gửi đến Roberts, người xử lý các kháng cáo khẩn cấp phát sinh từ thủ đô của quốc gia. Sự tạm dừng của ông kéo dài cho đến khi tòa án quyết định có xóa bỏ phán quyết của Ali hay không, Roberts có thể tự quyết định hoặc đưa ra toàn bộ tòa án để bỏ phiếu.
Roberts đã ra lệnh cho nguyên đơn phải nộp đơn lên tòa án trước giữa trưa thứ Sáu.
Nhưng hiện tại, quyết định của Roberts có nghĩa là chính quyền không phải giải ngân tiền trước nửa đêm, mang lại cho Trump chiến thắng tạm thời trong nỗ lực lớn hơn nhằm giải thể USAID.