Đài tưởng niệm người đàn ông có cái chết gây nên mùa hè điên loạn cách đây 5 năm đang bị phá hủy, nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện.
Vào thứ sáu, người dùng nền tảng mạng xã hội X có tên End Wokeness đã đăng một video ghi lại cảnh bức tường có bức tranh vẽ George Floyd bị kéo đổ ở Salt Lake City, Utah.
Bức tranh tường mô tả Floyd và những người khác có thể được nhìn thấy đang sụp đổ khi một chiếc máy xúc kéo nó xuống từ phía sau.
Floyd là người đàn ông ở Minneapolis đã tử vong sau khi bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5 năm 2020. Cái chết của anh xảy ra sau các cuộc bạo loạn trên toàn quốc, tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại các thành phố của Mỹ, gây thiệt hại hàng tỷ đô la .
Một cảnh sát kỳ cựu của Minneapolis, Derek Chauvin , đã bị kết tội giết người trong vụ án này.
Bức tường có hình ảnh của Floyd nằm ở Fleet Block, nơi mà tờ Salt Lake Tribune mô tả là "khu đất rộng 10 mẫu Anh bị bỏ hoang ở rìa Quận Granary, nơi có những bức tranh tường đường phố ấn tượng mô tả những người bị cảnh sát giết chết ".
Việc phá dỡ là một phần của dự án tái phát triển mà theo tờ Tribune, "Khu Fleet Block xuống cấp được hình dung trong tương lai sẽ trở thành một quảng trường công cộng hỗn hợp sôi động mang lại lợi ích cho khu dân cư xung quanh với nhà ở, tiện ích cộng đồng, không gian mở và đài tưởng niệm tôn vinh lịch sử của khu vực này".
Như tờ Tribune đã lưu ý, thành phố đã nêu chi tiết kế hoạch của mình trên trang web có tiêu đề “Tương lai của Fleet Block”.
Bài đăng có đoạn: “Fleet Block của Salt Lake City đã trở thành biểu tượng hy vọng cho cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương trong hơn 10 năm qua, với lời kêu gọi tăng trưởng kinh tế, không gian xanh và công lý xã hội thông qua các bức tranh tường”.
Kế hoạch mới cho Fleet Block bao gồm việc phân chia không gian thành hai mục đích sử dụng.
Một là "thiết kế không gian mở phục vụ nhu cầu của cộng đồng và khu phố". Thứ hai là "ủy ban tác phẩm nghệ thuật công cộng lấy cảm hứng từ công lý xã hội", như trang này viết.
Liên quan đến Floyd, bài viết viết, “Sau vụ sát hại George Floyd năm 2020, các bức tranh tường mô tả các nạn nhân địa phương và quốc gia chịu tác động tiêu cực từ cảnh sát đã biến Fleet Block thành nơi tụ họp để tưởng nhớ những người đã mất và phản đối bất công về chủng tộc”.
Trong tương lai, ba mẫu Anh sẽ dành cho các dự án tương tự như bức tranh tường vừa bị phá bỏ.
Quyết định phá dỡ được đưa ra vào tháng 8 năm ngoái và công việc bắt đầu vào tháng này.
Về các kế hoạch trong tương lai, tài liệu cũng viết, “Quá trình tham gia của công chúng sắp tới đối với việc thiết kế không gian mở công cộng sẽ yêu cầu cộng đồng rộng lớn hơn xem xét di sản của các bức tranh tường và cách thức tác phẩm nghệ thuật trong không gian công cộng sẽ nắm bắt tốt nhất ý nghĩa công lý xã hội của địa điểm này”.
Họ vẫn cam kết với tất cả các thuật ngữ cánh tả, nhưng liệu họ đã chấm dứt nỗi ám ảnh về George Floyd chưa?
Floyd không phải là một vị tử đạo và cũng không phải là một người tốt .
Theo tờ New York Post trong một bài báo ra ngày tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Công đoàn Cảnh sát Minneapolis Bob Kroll nhận xét rằng Floyd có "tiền sử phạm tội bạo lực".
Các tượng đài và đài tưởng niệm Floyd đã được dựng lên trên khắp đất nước sau cái chết của ông vào năm 2020.
Chúng ta hãy hy vọng rằng quyết định của Salt Lake City báo hiệu rằng tội phạm tử vì đạo cánh tả sẽ chỉ còn là chuyện của quá khứ.