Lý do Trump đổi giọng nhẹ nhàng: Thị trường làm nước Mỹ vĩ đại trở lại thật ra là Bán nước Mỹ?
Chỉ vài tháng sau khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ 2, niềm tin vào đồng USD và trái phiếu Mỹ bắt đầu lung lay.
Ông liên tục công kích Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dọa sa thải Chủ tịch Jerome Powell, khiến thị trường hoang mang. Barclays cảnh báo: nguy cơ giảm độc lập của Fed đang đẩy rủi ro đồng USD lên cao.
Trump phát động chiến tranh thuế với gần như cả thế giới. Từ ngày 2/4, ông giơ bảng biểu ở Vườn Hồng tuyên bố sẽ tăng thuế lên hàng hóa của cả đồng minh và đối thủ.
Kết quả? Tiền không đổ vào Mỹ, mà lại đang bay khỏi Mỹ!
Chỉ số S&P 500 giảm 7,2%, bốc hơi 3.600 tỷ USD vốn hóa.
Chỉ số USD giảm 7%, tệ nhất kể từ năm 2005.
Trái phiếu kho bạc Mỹ – nơi trú ẩn an toàn xưa nay – giờ cũng lao dốc.
Nước ngoài đang nắm trong tay:
- 19 nghìn tỷ USD cổ phiếu Mỹ
- 7 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ
- 5 nghìn tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp Mỹ
Nếu họ bán tháo? Mỹ sẽ đau to!
Thủ tướng Singapore nói thẳng: “Kỷ nguyên toàn cầu hóa đã hết. Thế giới bước vào thời kỳ mới, bảo hộ và nguy hiểm hơn.”
Nhiều nước châu Âu và châu Á không chọn đứng hẳn về phía Trump, mà quay lại đàm phán với Trung Quốc.
Mỹ từng là trụ cột tài chính thế giới. Nhưng nay:
- Niềm tin vào đồng USD lung lay
- Nhà đầu tư bắt đầu tìm hướng khác
- Vai trò người mua cuối cùng của thế giới cũng đang bị nghi ngờ
Mỹ vẫn là nền kinh tế khổng lồ, nhưng với 29 nghìn tỷ USD nợ công và 26 nghìn tỷ USD nợ nước ngoài, họ đang cần thế giới cho vay nhiều như thế giới cần họ.
Tóm lại: Lòng tin không phải thứ có sẵn mãi mãi.
Và nếu thế giới hết tin vào đồng USD, mọi thứ sẽ đổi chiều rất nhanh.
__________________
|