Ngày 30/4, trên mạng xã hội xuất hiện video 2 sinh viên chửi bới thậm tệ, quát măng 2 cựu chiến binh vì lỡ chen chân đứng trước mặt họ gây bức xúc trong dư luận. Ngay lập tức, một trong 2 sinh viên kia được xác định là Ngô Nguyên Giáp, con trai của Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, nguyên chính uỷ BTL TP.HCM; anh trai hiện là trung tá, chính uỷ trung đoàn Gia Định.
Khi các thông tin này được chia sẻ, cư dân mạng mới vỡ lẽ và cực kỳ dễ hiểu cho hành động của sinh viên tên Giáp này. Bởi ở đâu chứ tại Việt Nam, "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa", có bố và anh đều công tác trong ngành, lại chức vụ cũng khá thế kia, thì không tạo ra một thế hệ con cháu cán bộ coi trời bằng vung mới lạ. Đằng này, các cụ già cựu chiến sĩ kia lại "dám" che mất tầm nhìn của cháu nó, khiến cho công tác tuyên truyền, ngạo nghễ trên mạng sẽ không được hiệu quả vì hình ảnh bị xấu đi, thì cháu nó chửi bới là phải.
Thế mới thấy, mồm thì gào lên biết ơn công sức cha ông, nhưng đụng đến lợi ích một tí thì đổ hết xuống sông xuống bể. Cũng phải thôi, yêu nước theo phong trào thì trách sao được.
Linh Linh
__________________
|