Sự thật là 100% tất cả những người tham nhũng và ăn cắp ngân sách đều là cán bộ đảng viên. Nếu giữ lại các cán bộ tham nhũng ăn cắp này thì xã hội này, chính quyền này là một tổ chức ăn cắp.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ tự nguyện dùng 3 sổ tiết kiệm gần 15 tỉ đồng để khắc phục hậu quả chung cho vụ án, nên được đề nghị giảm án 7 năm tù. Trước đó, vào năm 2024, Thọ bị tuyên phạt 28 năm tù (15 năm tù về tội "nhận hối lộ" và 13 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi").
Nộp 15 tỷ giảm 7 năm, trung bình cứ 2 tỷ giảm 1 năm. Vậy anh Thọ nộp hẳn 100 tỷ là được tuyên trắng án rồi. Thời Tô Lâm thật là “nhân văn”. Quan tham trả đủ tiền tham nhũng cộng thêm chút "tiền lãi" là được thả, có khi được khen thưởng, cấp bằng khen và huân huy chương nữa. Chưa thấy pháp luật ở đâu như xứ thiên đường này. Đảng cho quan tham, công an biết rằng cứ cống hiến đi, ngay cả khi phạm tội thì cũng không như lũ dân đen, ăn trộm ổ bánh mì mà bồi thường gấp đôi vẫn bị đi tù.
Cứ nộp tiền mà giảm hình phạt tù thì tham nhũng không bao giờ giảm. Tiền lấy từ dân mà có, phải nộp hết tiền và không được giảm án thì quan tham mới sợ nhưng chính quyền lại không làm điều đó. Luôn luôn là vậy, đảng muốn được phục vụ thì phải cho kẻ phục vụ mình biết lợi ích công ích của họ là gì.
Hạnh Nhân
__________________
|