
Trong một bệnh viện tâm thần. Thằng điên 1 đi dạo chơi với thằng điên 2.
Thằng điên 1 trợt chân té xuống hồ nước, thằng điện 2 thấy vậy lao xuống hồ nước để cứu.
Sáng hôm sau, bác sĩ điều trị gọi thằng điên 2 lên để thông báo: "Anh có 1 tin buồn và tin vui. Tin vui là hành động cứu người đă chứng tỏ anh hết điên và anh sắp được ra viện.
Tin buồn là người anh cứu hôm qua đă treo cổ tự tử chết".
Anh điên 2 liền nói: "NÓ ĐÂU CÓ TỰ TỬ, TUI TREO NÓ LÊN ĐÓ CHO NÓ KHÔ ĐẤY CHỨ "
VietBF@sưu tập