QUYỀN HẠN NGANG TRỜI
Ông Đoàn Ngọc Hải trả chức Phó CT UBND quận vì không dẹp được lấn vỉa hè trái phép. Nay bí thư đảng và cán bộ phường ở Hà Nội bị bắt vì nhận hối lộ hơn 1 tỉ đồng từ bãi xe. Trá lập quỹ chung, bí thư buộc chủ giữ xe nộp 25 triệu đồng/tháng, chiếm chia nhau. Từ vụ này, cả Hà Nội đang ra quân giải toả 50 bãi xe trái phép.
Thế nào là 'phép'? Địa phương đơn vị có lợi thì sai cũng 'phép', và ngược lại. Khó cấp phép thì ngầm cho làm. Từ quê ra phố, cơ quan trường học đến công sở bệnh viện... - cả nước hàng ngàn bãi xe lợi dụng khai thác không gian công cộng quyền lợi chung, nếu buộc nộp ngân sách đến hàng chục ngàn tỉ đồng/năm.
Có lợi ích, có xung đột. Sáp nhập đặt để thổ địa cọp rừng mới, phải thoả thuận lại chia chác. 'Chung con' đã nói mọi bãi xe đều dính dáng quan chức, công an. Lấn vỉa hè buôn bán đỗ xe được phép, vì đã thu bảo kê, mặc kệ nhếch nhác và nguy hiểm. Nguồn này cũng nuôi dân phòng, có phép là xông vào hành xử côn đồ.
Cấp dưới mở đầu 'Được sự cho phép của...', dân thì 'Đơn xin phép...'. Khỏi luật hoá, hoạt động chính trị rùm beng nghiễm nhiên có phép, đình công đòi quyền lợi thì tụ tập trái phép. Vi luật vẫn phép, đúng mà không phép phải dẹp. Phép để câu bè kết phái thủ lợi, lộ ra do 'trâu buộc ghét trâu ăn' nội bộ tố nhau, dân vẫn ngoài cuộc.
Lẽ nào ông Hải 'trong veo', bí thư phường vừa bị bắt mới 'leng keng'? Không đúng lúc, có phép cũng lui. Giải toả lúc này cùng nhóm lợi ích 'té nước theo mưa' làm rất nhanh, còn có bằng khen. Luật do TA làm ra, nhưng bao giờ mới hết 'phép - không phép' dưới luật mà quyền ngang trời hàng chục năm quá nhiều tai hại?
V.D
__________________
|