View Single Post
Old 1 Week Ago   #24
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 33,219
Thanks: 29,133
Thanked 19,479 Times in 8,906 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 795 Post(s)
Rep Power: 81
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

LÀM TRỜI
Năm 1954 rồi 1975, đảng đều tuyên bố: trời xanh là của chúng ta, trời đất về tay ta. Thời HTX nông nghiệp thì:
'Thằng Trời dẹp lại một bên
Để cho nông hội đứng lên làm trời'
Thủy lợi vắt đất ra nước nên 'trời đành chịu thua'. Rồi công nhận 8.000 lễ hội và các hoạt động chính trị hàng năm, tha hồ treo 'cờ in máu' ngập trời.
HCM là ánh dương trời Đông, thế giới mây đen bao phủ riêng Việt Nam (VN) trời vẫn sáng. Dưới trời toàn triệt, có nhiều trời con và con cháu thiên tử: thái tử đảng, vua con, xe vua, quan đảng lãnh chúa cát cứ. Ngoài trời còn có trời, vì vậy tổng lò mới lật được 3.X. Đợt dịch đến bảo vệ dân phố cũng nổi lên làm trời trên đầu thiên hạ.
Ké một suất thì khoe 'người VN đầu tiên chinh phục vũ trụ', rồi bèo hoa dâu về máng lợn. Mở trung tâm vũ trụ vẫn thuê Nhật, Pháp trọn gói. Có vệ tinh mà mù nên biển đảo bị mất, vệ tinh các nước chỉ ra mới lu loa 'quan ngại'. Trên đất liền, dân oan đến Ba Đình đòi quyền lợi, bị đẩy về tỉnh giải quyết, quả là 'kêu trời không thấu'.
Tiếp nối mất mùa đổ tại thiên tai, phá rừng làm thủy điện gây lũ thiệt hại dân cả nước, khỏi đền. Thời VNCH cảnh báo không mở rộng Sài Gòn về hướng Đông Nam, 'giải phóng' xong dần xây kín, còn cho 'hồ chứa mưa' là nét đẹp thành phố, nhờ đó giảm tội phạm, không có ngập nước mà do bị tụ lại và nhà nhà nên đặt lu hứng nước mưa.
Đang quốc tang 'ông trời cha' 19 năm Phó Thủ tướng và CT nước. Thời 6000 doanh nghiệp và công ty nhà nước lớn nhỏ bị cổ phần hoá đớp gần 40% giá trị về tay quan đỏ, tạo ra kinh tế thân hữu sân sau. Đến đời Bộ trưởng Công thương 12 đại dự án đầu tư 63 nghìn tỉ đồng bị trì trệ, thêm chữ ký thiệt hại nghìn tỷ đồng điện gió điện mặt trời, mới thôi làm 'ông trời con'.
Ga sân bay, tàu cao tốc dột mưa. Tuy hết đổ tại trời như xưa, dân vẫn cứ mỉa mai 'tại trời không chịu nắng, sao lại trách thi công kém và rút ruột công trình'. Hà Nội không khí ô nhiễm khó đổ do trời thì đổ xe nhiều. Cấm dân vào nội thành, rồi cho vào theo ngày chẵn - lẻ; nhất định không phải do các 'ông trời con' ngành giao thông.
...
Rồi sẽ đến lúc chạy trời không tránh khỏi nắng mưa.
Y.D
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.05203 seconds with 9 queries