Ông tiến sĩ Trần Du Lịch vừa phát biểu đưa ra dẫn chứng, một quán cháo ở huyện nhỏ, sáng bán cháo gị, chiều bán cháo gà, được cán bộ địa phương tính toán lăi ít nhất 70 đến 80 triệu đồng một tháng, nhưng chỉ đóng thuế khoán là không công bằng.
Chu choa mạ ơi, quán cháo nào, ở huyện nhỏ nào mà lời lăi khủng thế hả ông tiến sĩ, chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Kinh tế, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM vậy? Xin “nổ” cho nhân dân cái địa chỉ cụ thể để cả nước qua học tập kinh nghiệm, làm theo tấm gương… đi nào?
Giờ chỉ cần đưa dữ liệu cho AI tính, nó sẽ cho ra bảng chi phí, kế hoạch kinh doanh làm thế nào để lăi được những tận 70-80 triệu một tháng ngay. Thế các ông bà không tính chi phí mặt bằng, nguyên liệu đầu vào, tiền điện nước, đầu tư hao ṃn thiết bị, tiền trả cho nhân công… à? Đấy là chưa kể chi phí “bôi trơn” cho cán bộ, quản lư thị trường địa phương. Chưa tính rủi ro là đoàn cán bộ xă huyện đến ăn mấy năm mà bùng không trả.
Xin thưa, dân đổ mồ hôi, sôi nước mắt c̣n khó sống; chứ đâu có dễ như bà mẹ 80 tuổi nào đó bán rau cho con xây biệt phủ, có ông cán bộ chạy xe ôm, buôn chổi đót có tiền xây nhà lầu, mua xe hơi, cho con cái du học nước ngoài.
Nhân dân sợ những tiến sĩ, chuyên gia như này lắm rồi. Toàn ngồi tính cua trong lỗ, tính coi dân có bao nhiêu tiền, cất bao nhiêu vàng để t́m cách vét cho bằng sạch. Uh th́ đành rằng nhà nước đang siết chặt vụ đóng thuế, nhưng không cần những tiến sĩ như ông Trần Du Lịch bồi phụ hoạ như thế này đâu. Trí thức nô bộc kiểu này dân họ cười cho.
Vơ Tuấn
__________________
|