VietBF - View Single Post - Băng cướp Bạch Văn Chanh bị tiêu diệt như thế nào?
View Single Post
Old 03-30-2011   #3
adams
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 32
adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1
Default Băng cướp Bạch Văn Chanh bị tiêu diệt như thế nào?

Kỳ 3: Kế thoát thân của “cáo già”

Đến tận bây giờ, khi kể lại trận đấu súng đẫm máu của hai trinh sát với băng cướp Bạch Văn Chanh, Đại tá Nông Văn Định, Phó Giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn vẫn còn xúc động trước tình nghĩa quân dân ngày đó.

Thông tin về trận đánh được báo về Phòng cảnh sát hình sự CA tỉnh Lạng Sơn lúc 5 giờ sáng. Đồng chí Nông Văn Định lập tức triển khai lực lượng xuống hiện trường thì được biết một đồng đội của anh đã được đưa xuống bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.

Ngay sau khi trận đánh xảy ra, những người dân sống trong khu vực đã cấp báo cho chính quyền địa phương. Đích thân Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng xuống hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường nhằm đề phòng bọn cướp quay lại tiếp tục tấn công.

Thấy đồng chí Hoàng Thanh Hảo bị thương nặng, chủ tịch huyện Chi Lăng đã điều ngay lái xe, chở xuống Hà Nội cấp cứu, nên đồng chí Hảo đã qua khỏi cơn nguy kịch; Người dân quanh vùng hết sức vui mừng khi thấy bọn cướp tàn ác bị đánh tơi bời còn lực lượng CA thì thắng lớn, bởi thiệt hại chỉ bị vỡ một chiếc lốp xe xơ cua và đồng chí Hảo bị thương, nhất là số 15 hành khách được bảo vệ an toàn, thu được ba xe máy của bọn cướp vứt lại hiện trường trong lúc tháo chạy cùng với hai khẩu AK, một súng ngắn.



Lựu đạn bọn cướp thường sử dụng để gây án

Sau vụ này, đồng chí sinh viên CA thực tập mới 22 tuổi Lương Thanh Bình được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng hai, đồng chí Hoàng Thanh Hảo được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

Lại nói về tên cướp Lê Công Dinh. Bị những tên đồng bọn từng thề sống chết có nhau, giờ mạnh ai nấy chạy, bỏ hắn ở lại với vết thương nặng ở bụng, sau khi được các chiến sĩ CA đưa đi cấp cứu, đã thành khẩn khai báo hết về băng cướp Bạch Văn Chanh "kẻo không kịp, cháu sắp chết rồi" như lời hắn nói.

Do mất máu quá nhiều nên chỉ sau đó vài giờ Dinh đã chết tại bệnh viện, để lại một số thông tin trước lúc hấp hối. Lời kể với giọng nói thều thào của tên Dinh tuy không đầy đủ song cũng thể hiện phần nào sự hung hãn, trắng trợn của tên tướng cướp Bạch Văn Chanh cùng đồng bọn.

Các trinh sát biết đây là một cuộc chiến đấu đầu gian khó với băng cướp nguy hiểm, manh động nên động viên nhau hạ quyết tâm bằng mọi cách phải truy lùng bằng được bọn chúng. Các trinh sát nhận định: sau trận đụng độ vừa rồi, chắc chắn bọn chúng không dám ở lại Lạng Sơn mà khả năng sẽ sang địa bàn tỉnh khác lánh nạn. Qua nắm tình hình, ngày 27-3-1992, một cơ sở bí mật đã gửi lá thư chỉ bằng một ngón tay cho lực lượng CA và thông báo vẻn vẹn: "Chanh về quê, còn có thằng Bình và con bồ".

Ngày 28-3, một tổ công tác do đồng chí Hoàng Quang Vọ, Phó phòng cảnh sát hình sự CA tỉnh Lạng Sơn chỉ huy, cùng các đồng chí Triệu Đức Khanh, Đinh Thuật và Lộc Giai (lái xe) lên đường về quê tên tướng cướp ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tại tỉnh Hà Nam, sau khi cung cấp thông tin về tên Chanh, tổ công tác đã phối hợp với CA huyện Duy Tiên truy bắt tên tướng cướp này. Tuy nhiên, phải hai ngày sau khi từ Lạng Sơn xuống, tổ công tác mới có đủ vũ khí cùng CA Duy Tiên triển khai việc bắt tên Chanh và đàn em Triệu Quốc Bình. Qua thu thập thông tin, các trinh sát được biết tên Chanh có đến dự lễ tại một ngôi chùa nên đã phác thảo kế hoạch đón lõng tên này ngay tại đường vào chùa. Phương án lên xong nhưng khi thị sát địa bàn, các trinh sát giật mình thấy con đường vào chùa đi qua cánh đồng bằng phẳng, chỉ một dấu hiệu lạ hay có người lạ xuất hiện là nhanh chóng bị phát hiện.

Sau khi bàn bạc, các trinh sát thống nhất kế hoạch sẽ hóa trang chiếc xe đang đi bằng biển số quân đội, một hai trinh sát sẽ mặc quần áo bộ đội, giả vờ ngồi sửa xe dọc đường để chờ đợi. Tảng sáng, tướng cướp Bạch Văn Chanh - Bình cùng cô tình nhân tên Thanh của hắn đi từ thị trấn Đồng Văn về. Đợi chúng vừa đi qua mấy bước chân, các trinh sát bật cửa xe hô: "Chanh! Giơ tay lên!". Vừa giật mình quay lại, tên tướng cướp cáo già đã nhanh như cắt rút súng K54 bắn liền bốn phát. May mà đồng chí Hoàng Quang Vọ kịp nấp vào chiếc cột bê-tông của ngôi nhà bên đường.

Đồng chí Lộc Giai bắn hai phát nhưng tên Chanh mau lẹ tránh được rồi bỏ chạy vào làng. Triệu Quốc Bình nhảy ùm xuống ao, dúi xuống nước lắp súng AK định chống trả liền bị đồng chí Vọ kịp thời bắn một phát trúng vai phải giơ tay lên đầu, bò vào bờ, miệng lắp bắp: "Cháu xin hàng, cháu xin hàng!". Thế nhưng khi hắn vừa bò lên bờ, chân vừa chạm đất đã co giò chạy vào làng, cuối cùng cũng không thoát.

Còn tên Chanh, do đường làng ngoằn ngoèo, nhiều ngóc ngách, các trinh sát CA tỉnh Lạng Sơn là người lạ nên không biết đường, còn lực lượng hỗ trợ là CA huyện Duy Tiên lại không biết mặt tên Chanh vì hắn bỏ nhà đi quá lâu nên cuối cùng hắn lại thoát. Mãi sau này, khi ngồi kiểm lại cuộc truy bắt đó, các trinh sát mới nhớ ra rằng trong lúc mọi người lùng sục từng ngõ ngách để bắt tên Chanh, có một kẻ mặc quần đùi, đội nón vác cuốc ra đồng nhưng sau đó không thấy đâu.

Nhận định kẻ khả nghi đó chính là tên Chanh, trong lúc bị vây bắt, lợi dụng việc lực lượng CA huyện Duy Tiên không biết mặt mình đã cởi bỏ quần áo, giả vờ làm nông dân, vác cuốc ra đồng để chạy thoát. Tổ công tác đã thu được 1 khẩu AK cùng 30 viên đạn của tên Triệu Quốc Bình, một xe máy DD, 1 xe máy CD90 (thường gọi là Hoàng tử đen - loại xe mốt nhất thời đó).

Qua xác minh, hai chiếc xe máy trên cũng là tang vật một vụ cướp tại thị xã Lạng Sơn. Theo lời khai của tên Bình thì hôm gây ra vụ cướp 2 xe máy trên, Chanh và đàn em đã dùng báng súng đập vào đầu người lái rồi cướp luôn xe.

Với vết thương ở vai, ngày hôm sau, tên Bình được đưa lên Lạng Sơn, tạm giữ tại nhà tạm giam của CA tỉnh. Nhưng trong khi đang ráo riết truy lùng tướng cướp Bạch Văn Chanh, Ban chuyên án nhận được tin tên Bình vừa hồi phục đã trốn khỏi trại giam.

Triệu Quốc Bình là một tên cướp điên cuồng, tàn ác không kém gì Bạch Văn Chanh. Bắt hắn đã khó khăn thế, khi trốn thoát hắn chắc sẽ càng hung hăng, tàn bạo hơn. Tin tên Bình trốn thoát, tên Chanh tuột khỏi vòng vây bắt đang làm đau đầu Ban chuyên án thì các trinh sát lại nhận được tin báo, tên Bình cùng đồng bọn lại cướp 1 xe Minsk ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Sau khi xem xét, ban chuyên án nhận định tên Bình có vũ khí là 1 khẩu súng ngắn K54, 1 xe Minsk làm phương tiện nhưng không có tiền thì chắc chắn hắn sẽ về Na Dương, nơi có người bà con của hắn, kiếm ít tiền tiêu rồi mới đi. Một tổ công tác trực tiếp do đồng chí Nông Văn Định chỉ đạo đã lên đường ngay để đón lõng bắt Bình tại Na Dương. Tuy nhiên, chuyến đi này của tổ công tác đã không thành công.


(theo PL&XH)
adams_is_offline  
 
Page generated in 0.08986 seconds with 10 queries