Câu chuyện trên được Ticarro-Parker, một trong những người đang nỗ lực hết sức nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam, kể lại. Gia đinh Ticarro-Parker rời khỏi Việt Nam khi cô còn là một đứa trẻ. Thế nhưng, tình yêu quê hương lớn lao đã giúp cô quay trở lại cố hương giúp đỡ những người khốn khó. Hiểu được tình cảnh của những đứa trẻ của cộng đồng người nghèo khổ nhất Việt Nam, Ticarro-Parker đã quay trở lại Minnesota, Mỹ, để kêu gọi giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp. Nhờ khoản tiền quyên góp được, cô quay trở lại Việt Nam, xây dựng một trường học đặc biệt cho những đứa trẻ phải mưu sinh nơi bãi rác ở Rạch Giá. Ngôi trường mới được xây dựng như đang thắp lên niềm hi vọng về một tương lai sáng lạn cho những em nhỏ Việt Nam phải bán mặt mưu sinh nơi bãi rác.
Cám ơn cô Parker và mọi người đả nghỉ đền trẻ em Việt Nam ..............cầu mong tất cả và gia đình được nhiều sức khỏe , mọi việc tốt đẹp..
|