Nhưng nhục nhã và đâu đớn cũng như vô nhân đạo nhất là cùng dòng máu đỏ da vàng mà lại đi giết đồng bào của mình chỉ vì ...chủ nghĩa cộng sản,bất đầu từ thời Việt Minh,Cải cách ruộng đất(ước tính số người chết lên hàng trăm ngàn) kế đến là vụ Nhân Dân Giai Phẩm,Mùa hè đỏ lửa,Tết Mậu Thân và cuối cùng là những trại tù Cải Tạo,chỉ là những nhà xác trá hình để trả thù những người lính VNCH.Nếu làm một phép tính nhẫm thì ít ra cũng có vài trăm ngàn cho đến vài triệu người dân Việt bị Cộng Sản-VN thảm sát,ăn đứt tất cả những vụ thảm sát trên thế giới,chỉ đứng sau Đức Quốc Xã!.
|