Một tay súng dừng xe trước cổng một trường tiểu học dành cho học sinh người Do Thái tại Pháp, đúng giờ các phụ huynh đưa con đi học, sau đó xả súng vào bất kể ai ở gần hắn.
Đây là sự việc chưa từng có ở nước Pháp yên bình. Trong quá khứ, trẻ em chưa bao giờ là mục tiêu của những vụ khủng bố hay xả súng. Trong số 4 người thiệt mạng tại ngôi trường dành cho học sinh Do thái ở Toulouse, Pháp, có 3 bố con trong một gia đình. Ông bố xấu số tên là Rabbi Jonathan Sandler cùng 2 cậu con trai Arye 6 tuổi và Gabriel 3 tuổi, đã bị giết hại ngay trước cổng trường, nơi hai cậu bé được bố đưa đi học. Một bé gái 8 tuổi khác cũng thiệt mạng oan uổng vì một viên đạn bắn vào đầu, trong khi một thanh niên 17 tuổi khác bị thương nặng trong vụ xả súng. Các nhà chức trách đang ráo riết điều tra hung thủ vụ thảm sát, trong khi Pháp đã nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất. Tất cả các trường học dành cho học sinh Do thái và học sinh Hồi giáo đều được tăng cường an ninh nghiêm ngặt.
Dưới đây là những hình ảnh về vụ xả súng kinh hoàng, gây chấn động nước Pháp.
theo Infonet