Quote:
Originally Posted by duyle
"Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người". --> Trồng cây nào ra quả đó
mới có 37 năm trồng nguời mà cả một xă hội vô luật pháp và thối nát thêm cho đủ
100 năm th́ không biết VN sẻ ra sao với cái chế độ cộng sản này ,vậy mà đem ra so sánh với nuớc Nhật thật là không biết xấu hổ
|
Quote:
Originally Posted by Nevermind
"Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người". --> Trồng cây nào ra quả đó.
Câu ngụ ngôn này rất đúng, người miền nam đă bị ảnh hưởng quá nhiều về văn hóa của CS. Sử dụng những từ ngữ không ai hiểu được.
Thí vụ :
Đột xuất
Tư duy
Tư liệu ( Lấy tài liệu trên net về cũng gọi là tư liệu )
Cơ ngơ
Hoành tráng
Phẫu thuật = Giải Phẫu
Chất lượng ( Tuyển nhân viên có chất lượng cao, trường đào tạo học sinh với chất lượng)
Chế độ ăn uống
Liên hệ ( thay v́ liên lạc )
Trang sức ( Mỹ phẫm hay là nữ ttrang cũng gọi là trang sức )
Thiết kế ( Sơ đồ kiến trúc, mẫu thời trang, bất cứ thứ ǵ cũng là thiết kế )
...vv
Sao không hư xe mà cứ gặp " sự cố " ?
Liên lạc đâu rồi mà "liên hệ" cái chi?
Không định, tính mà phải "lên kế hoạch"
"Đẻ phương án" nghe ngứa cái lỗ ... tai.
Đui rồi sao mà "tàu lạ" không biết của ai?
Thiệt thà cũng sống được, sao cứ phải dối trá để sống c̣n?
Mở miệng th́ "Văn Hóa" mà sao chắng học cái tốt của thói quen?
"Tham quan" thành "thăm quan" du lịch, nh́n ngắm đâu rồi?
Ôi Trời ! :"bức xúc" bứt làm chi mà sợ sút?
"Động Thái" ǵ? động cỡn + biến thái chăng?
Mấy ngàn năm Tổ Tiên xây dựng Việt Nam ḿnh
Tiếng Việt của tôi đâu?
Mấy chục năm, Cộng Sản phá tan tành
Lũ bán nước: " Bây có biết cái mả mẹ của bay ở đâu không?"






mấy comments quá hay