những cái giọng điệu, bài viết này nghe, đọc đã nhiều nhưng chẳng thấy làm đâu. Bởi vì có làm thật sự đến nơi đến chốn đồng nghĩa với lại cắt bớt các phần lương, lợi nhuận , tiền từ nguồn tài trợ của các nước giàu cho VN (vốn ODA từ Nhật Bản, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ v.v.v) sẽ chia bớt cho các nhân viên từ trên xuống dưới. Thì còn bao nhiêu để mà "tham nhũng" nữa.
Ông Nguyễn Tấn Dũng và các phe phái khác trong bộ máy tham nhũng csvn chấp nhận sao? chuyện này xảy ra khi đa đảng được hoạt động 1 cách công khai, bình đẳng và tự do ngôn luận, phát biểu ý kiến hay nói đúng hơn là có dân chủ thì mới có hy vọng thay đổi.
Có ai chịu chia chát nguồn lợi nhuận bất chính của mình cho người khác không? KHÔNG. Khi nào đảng csvn bị sụp đổ thì mới có đổi mới và lương bổng của nhân viên các cấp, bang, ngành "DƯ" khoảng 8% - 10% sau khi trừ các khoảng chi phí đã lo cho cuộc sống cho gia đình họ, cộng với lại luật pháp nghiêm minh trừng phạt những kẻ hối lộ và nhận hối lộ thì mới mong có ngày bộ máy mới trong sạch.
Án phạt tù thật nặng cho những người nhận hối lộ hay hối lộ, và cho phết án tù này vào hồ sơ đi xin việc làm để các công ty khác khi nhìn vào hồ sơ đi làm thấy án tù, phết ăn hối lộ mà không mướn. Việc này dẫn đến hậu quả là cuộc đời sau này của những người đi tù sẽ không xin được việc làm nữa (tiêu tùng cho đến ngày cuối đời) để mà làm gương cho mọi người thì mới mong có ngày tươi sáng.
Người nhận hối lộ cũng sợ người hối lộ, hay người khác tố cáo mình. Ngược lại người hối lộ cũng sợ người nhận hối lộ tố cáo mình. Có được sự sợ hãi, nghi kỵ khi hối lộ hay nhận hối lộ như vậy thì mới không có tình trạng hối lộ.
Hãy xem các nước giàu (Mỹ, Pháp, Anh, Đức ...) họ có luật pháp nghiêm minh để trừng phạt những người mắc tội hối lộ và ăn hối lộ. Khi những người nhận hối lộ người ta phải nghĩ đến hậu quả là liệu số tiền mình nhận có đáng để lo cho gia đình mình trong 5 - 10 năm bằng số tiền mình kiếm được từ đồng lương chân chính từ công việc hiện nay của mình hay không?
Chức vụ càng cao = tiền tham nhũng càng nhiều.
Liệu ai sẽ bỏ đi "quyền" tham nhũng của mình trong xã hội chủ nghĩa VN??????????
"Đỉnh cao trí tuệ" --> Óiiii. Thằng Hồ già có câu: Liêm chính vô tư, tiền dư bỏ túi.
Mấy thằng hậu duệ của thằng già Hồ đã dẹp bỏ lời dạy của hồ già vào sọt rác rồi, nhưng vẫn phải lấy ra để tụng kinh hằng ngày khi có chuyện (như lá bùa hộ thân). Còn không thì sẽ tò te ăn xin và theo "bác Washington" dollar Mỹ mà thờ phụng.
|