Một học viên cảnh sát gây sự, bị đâm chết
Đang đi trên đường, Thức nghe thấy người thanh niên dắt xe chửi thề. Tưởng chửi mình nên Thức chặn lại gây sự liền bị người này đâm chết.
Ngày 5/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Cần Giờ tiếp tục làm rõ cái chết của anh Trần Vạn Trí Thức (19 tuổi, học viên Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân II).
Trước đó, ngày 2/9, Ngô Tấn Hùng (21 tuổi, ngụ quận 6) cùng nhóm bạn đi xe máy đến đường Rừng Sác (ấp Bình An, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) thì xe của Hùng bị hỏng. Bực tức, vì xe hỏng nên Hùng liền chửi thề.
Cùng lúc này, Thức chạy xe gắn máy ngang qua nghe thấy nghĩ Hùng chửi mình nên dừng lại hỏi chuyện, dẫn đến to tiếng với nhau. Sau đó Hùng cùng nhóm bạn tiếp tục di chuyển về hướng phà Bình Khánh. Tuy nhiên, khi nhóm đi được khoảng 200m thì Thức đuổi theo chặn đầu xe Hùng để gây sự.
Lúc này Hùng xuống xe, lấy dao bấm cất trong người, đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, khiến Thức tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hùng đưa xe máy của mình cho bạn gái đi cùng rồi đối tượng lấy xe gắn máy của Thức cùng bỏ trốn.
Qua điều tra, Công an huyện Cần Giờ đã bắt được hung thủ.
Minh Nam
Theo Infonet
|