09-12-2012
|
#6
|
R4 Cao Thủ Vơ Lâm
Join Date: Aug 2012
Posts: 859
Thanks: 11
Thanked 13 Times in 10 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 13
|
Quote:
Originally Posted by Metruyen06
Dẹp cha cái học vị "Gian Sư" GS rởm cuả mi đi!
Cái câu nói: "...bản chất làng xă..." như vậy là ư ǵ ? Khi mà cái Chế độ Ma Quỷ Cộng Sản cuả chúng bay, hơn sáu mươi năm nay đă áp dụng thứ học thuyết: "Xực Hết C.. Người"* XHCN, nó đă làm tiêu tan đi cái bản chất đẹp đẽ cuả ông cha ta để lại, là t́nh làng, nghiă xóm ...
Và những câu: "...kèn cưạ, tọc mạch...", "...con gà tức nhau tiếng gáy..." là đang chửi, đang thoá mạ cả xă hội Việt Nam hiện nay hay đúng hơn, là đang thực hiện ư đồ của Đảng ma quỷ, nhằm làm tiêu đi ư chí đấu tranh chống tham nhũng cuả người dân ?
Không xoi mói, không thắc mắc sao được ? Khi lũ cán bộ chúng bay, đồng lương hằng tháng chỉ có vài triệu VNĐ (khoảng hai - ba trăm USD), nhưng lại có được những lâu đài xây trên những khu đất rộng trị giá đến hàng triệu USD, hàng chục triệu USD?
Kỳ lạ nhất, là xuất thân cuả chúng bay chỉ từ thành phần bần cố nông, ăn lông, ở lỗ, hoặc xuất thân từ lũ cướp rừng Trường Sơn?
Đúng là luận điệu trong bài viết, trong câu nói, không có một chút logic, nhưng lại mang nội dung thoá mạ, thiếu phong cách cuả bậc hiền sỹ!
Đem mấy cái bằng giả, học vị giả cuả chúng bay vào cái Nhà xí công cộng ở Ba Đ́nh để mà chú trôn cho nhau đi !!!
* (Xực Hết Cứt Người).
|
Rất đúng.
Chúng nó đă nhồi sọ dạy cho chồng vợ tố nhau , con tố cha mẹ rồi bây giờ thằng dốt với cái danh GS lên bô bô cái dốt của nó , ngày xưa làng xả với t́nh xóm giềng họ thân nhau như ruột thịt , chính nhừng người này khi lên thành thị họ lại thấy ngao ngán với cuộc sống tư riêng ơ thờ của người thành thị ít nghĩa thiếu t́nh.
Cho nên mới nói mấy người có ăn học ở nước ngoài nghỉ ǵ mà lại chui đầu về để cho bọn dốt khỉ trường sơn nó ngồi trên đầu sai khiến làm chuyên ngu????
|
|
|