VietBF - View Single Post - Bài học quay về Việt Nam – Tang lễ Phạm Duy: ‘Lương tâm là xa xỉ’
View Single Post
Old 02-09-2013   #43
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by Nguyen V Thieu View Post
Ê thằng gìa dịch ,lâu wá không thấy vào đây cải lộn, chắc là mầy về VN du hí mơí wa .hehehhe
Mầy nói đúng 100% luôn Văn học Miền Nam chỉ dạy cho người ta mơ là Quan Trung mà thôi ,chỉ là mơ hehheh , chứ còn mầy thì bị VC đánh chạy như chó vậy ,phải không .hehehehheheh

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Bốn mươi năm lang thang xứ người
Gia tài của mẹ một bọn vong nô.
Gia tài của mẹ chỉ còn lá Cờ Vàng . ( ba sọc đỏ) .
Già dịch là cái thằng đang nằm trong bô Ba Đình sau cả đời Bắc Cụ cho Tàu kìa. Ta đâu thèm cãi lộn hàng tôm hàng cá kiểu thằng đó dạy? Qua chỉ nói với người hiểu biết thôi. Chú mày ăn nói mất dạy như vậy chắc là cấp trên của thằng ongdiacon ?
Lũ chăn trâu ngu dốt đi làm khỉ trường sơn ra Saigon đâu dám đeo lon, thấy thằng nào dốt nhứt là biết ngay thằng đó là thủ trưởng.
Mà coi lại đi, thằng nằm trong bô Ba Đình là thằng Tàu cộng, tụi bay thờ nó từ đời ông cố bay cho tới đời bay là 4 đời rồi, chưa tỉnh sao? Coi tổ sư tụi bay viết nè.
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=615743
tuhientram_is_offline  
 
Page generated in 0.04695 seconds with 10 queries