Cỡ gần đất xa trời như chu9 thì cũng nên ăn nói đàng hoàng chút, để phước cho con cháu với. Tui thấy chú càng ngày càng hèn hạ. Đây là câu cuối cùng tui nói với chú.
Quote:
Originally Posted by chu9chin
Hehehehe....
Lại đánh trống lãng qua chuyện khác rồi ....
Con cu của chu9 nó teo ( nhưng không thun) rồi , đâu cần phải khoe .
Chu9 chỉ muốn biết tại sao trên đời này lại có loại CON NGƯỜI như qthinh đem cha đem mẹ đem ông đem bà đem cả gia tộc nội ngoại ra cho người ta chửi mỗi ngày thôi ? Thật là tệ hơn loài cầm thú ......
Giải thích giùm đừng bắt qua chuyện khác ...nhất là nói đến con CU của chu9 vì má của qthinh đả thấy và biết luôn mùi rồi .....không tin thì gặp mặt chu9 cho coi hay Bắc Cụ cũng được ......
Hehehehe.......
|