Đừng có định nghĩa “nhân quyền” tào lao khi chính mình chưa hiểu nghĩa của nó là gì.
Nếu trong cái forum-nhỏ-xíu-gọi-là-tự-do trong cái thế giới này ..mà tui còn bị xúm xa xúm xít “bắt nạt”, bị “bịt miệng”, bị “ban” khi “phát biểu lời tận đáy lòng” của mình. Hehehe...
Nếu những tên già vô giáo dục còn tiếp tục ăn nói mất dạy, chửi tục, khiêu khích ..mà vẫn được dung dưỡng (đâu khác gì kiểu cộng sản nhỉ), vẫn được thoải mái dương dương tự đắc phá hoại forum muốn chụp mũ cộng sản ai thì chụp, thì nên quên hẳn đi cái “sự cố” chính phủ cộng sản đàn áp, ngăn cấm, bắt bớ những tên biểu tình, viết blog xuyên tạc chống chúng nó, thì coi như là may mắn nếu không bị bắn bỏ.
PS: Mà thiệt ra, đâu phải bị "ban" lần đầu đâu hè! Rõ vớ vẩn nhỉ!
|