View Single Post
Old 08-23-2013   #9
darkray
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
darkray's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 1,271
Rep Power: 17
darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1
Default

Nhiều khi thằng Tàu phù không nổ mà thằng Việt cộng nổ dùm để ngửi ké thuốc...địt của thằng Tàu đàn anh tụi nó.

Đọc chuyện khôi hài của tụi nó làm người ta liên tưởng đến chuyện hai đứa học trò mẫu giáo đua nhau đốt pháo miệng. Đứa đầu tiên khoe ba nó làm cán bựa bự ở huyện và có nhiều quyền lực. Thằng nhóc thứ hai sinh ra đã không biết cha là ai nên nó nghĩ đến ông nông dân sống cạnh căn chòi canh vịt của má nó và nổ.
- Gần nhà tao có ông chăn vịt ngầu hơn ba mày nhiều. Ba mày chỉ là xếp của mấy cán bộ huyện, còn ông kia là chủ của hơn hai ngàn con vịt và ổng muốn làm thịt con nào là ổng làm. Vậy coi ai quyền lực hơn ?

Thằng Việt cộng cũng vậy, đem khoe vài ba chiếc Sukkhoi và MiG lỗi thời và chả bao giờ có cơ hội tham chiến nên mặc cảm thua kém, giờ thấy F35 của Mỹ tối tân quá mà vĩnh viễn không sở hữu được nên đành bốc phéc máy bay rởm của Tàu cộng để tự an ủi sự thua thiệt của mình.

Chứ J 10 của đám chó chệch bán chẳng được mấy chiếc mà đã bị khách hàng bên châu Phi huỷ hợp đồng liên tục vì đua nhau rụng như sung khiến phi công của khách hàng chết hàng loạt.
darkray_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px