Nói đến ca sĩ Đan Nguyên là nói đến Trung Tâm Asia với những bài hát về lính Việt Nam Cộng Hoà.
Nói đến ca sĩ Đan Nguyên cũng là nói đến hai bài hát dính liền với tên tuổi của anh mà mỗi khi đi hát bất cứ nơi đâu anh cũng đều hát. Ngay cả dịp Tết năm nay ở chùa Điều Ngự, trong giờ phút đón giao thừa, Đan Nguyên cũng cất cao tiếng hát với hai bản nhạc bất hủ:
- Anh là ai
- Việt Nam tôi đâu
Đây là hai bài hát đ̣i nhân quyền và cũng đ̣i chủ quyền của Việt Nam. Tác giả hai bản nhạc này là Việt Khang, hiện vẫn c̣n đang bị chính quyền Việt Cộng giam cầm.
Trước hiểm hoạ xâm lăng của Trung Cộng, Trúc Hồ va TT Asia sẽ tổ chức buổi biểu t́nh Hướng về biển Đông vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 tại thủ đô nước Mỹ: Washington DC
Nhân dịp này, các ca sĩ của TT Asia sẽ tŕnh diễn nhạc phẩm mới nhất của Trúc Hồ: Việt Nam ơi.
Dĩ nhiên, Đan Nguyên sẽ có mặt trong ngày này. Ai cũng biết Đan Nguyên là người em thân thương của Trúc Hồ. Chính Trúc Hồ đă hết ḷng khen ngợi là Đan Nguyên biết cách sống. Đan Nguyên đă nói với Trúc Hồ: "Khi anh cần, em không thể từ chối. Khi đất nước cần, em không thể làm ngơ"
Đây là câu nói rất đáng tự hào và rất đáng được làm kim chỉ nam cho tất cả giới trẻ noi theo.
Bởi vậy gọi Đan Nguyên là thành tŕ chống cộng quả thật rất xứng đáng.
ST